1001 câu thơ tài hoa (tt)
tuanart > 11-20-2014, 06:26 AM
- Phố rêu - Nguyễn Minh Thượng
Nghe nghìn trùng nỗi cheo leo
Nghe trăm năm chút tình nghèo xanh xao
Nghe em lay động chiêm bao
Nghe tim nhói nỗi ngọt ngào thu xưa
- Phạm Sĩ Sáu
Anh hiểu nhiều về bóng đêm
Nên cần ngọn đèn soi tỏ
Như em chưa từng gian khổ
Nên yêu anh để đợi chờ
- Khoảng trống - Đào Ngọc Chung
Anh vẫn ngồi bên ... khoảng trống em
Chông chênh ghế đá hẹn đầu tiên
Đợi nhau tóc bạc dần xanh lại
Có phải tình yêu sắp hóa thiền ...
- Nguyễn Mỹ
Anh đón từ xa những nụ em cười
Như ngửa bàn tay anh đón sao rơi
- Biển vắng - Trịnh Thanh Sơn
Một cộng với một thành đôi
Anh cộng cô đơn thành biển
Nắng tắt mà người không đến
Anh ngồi rót biển vào chai
- Làng Bùi - Võ Bá Cường
Bây giờ em mới tròn trăng
Làng Bùi đang độ mùa măng thầm thì
Sợ cò sải cánh bay đi
Hút tăm con mắt còn gì mà mong ...
- Khi tôi chờ em - Trương Văn Ngọc
Chờ em trong vườn cỏ
Nghe chim mớ trên cây
Tôi đau như nách lá
Sắp đẻ mầm đêm nay
- Cầu và sông - Vũ Quần Phương
Cầu ở lại còn nước trôi đi
Vẫn gần nhau mà luôn chia ly
Dẫu có vậy nhưng còn được vậy
Tôi là cầu, nhưng em là chi !
- Những lời người nói - Phan Hồng Khánh
Mồng tơi chưa bén giậu rào
Dâu chưa nên cội,tằm nào đã ươm
Tiếng cu cườm, tiếng cu cườm
Gáy chi giục giã sau vườn người ơi
- Chiều - Thanh Tùng
Có bao nhiêu chiều trong một chiều
Mà ngổn ngang mặt gió
Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ
Mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn
---
Chiều căng ra ở giữa lòng buồm
Chiều vỡ vụn trên đầu ngọn sóng
Chiều chết đuối trên mặt người mong ngóng
Chiều nén đầy đáy giếng góc vườn hoang