- Riêng chung mùa hạ - Đinh Thu Hiền
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du theo gió,thổi theo mùa
- Một thoáng Tây Hồ - Nguyễn Ngọc Oánh
Em như chuông vẳng mây xa
Lòng anh khắc khoải thánh ca không lời
- Với biển - Vũ Quần Phương
Hỡi em khi cạn khi đầy
Khi ào ạt sóng khi đay nghiến bờ
Mặn lòng hạt cát tinh mơ
Vẫn trinh nguyên buổi đợi chờ đầu tiên
- Đêm núi Tản - Hồ Minh hà
Mai kia em có đến tìm
Hay chăng trong đá con tim bồi hồi
- Đà Lạt - Phan Ngọc Thường Đoan
Trời Đà Lạt chìm trong sương muối
Dày thương nhớ bên này sườn núi
Mỏng bên kia ... lời hẹn đợi chờ !
- Lời chị tôi - Đào Phụng
Cây hương cháy hết anh về
Em chờ - núi cũng già đi trước nhà
Thôi đành ! Cúi lạy bơ vơ
Thân nhang hết kiếp còn chờ đợi nhau ..
- Đợi - Bùi Đức Ba
Sáng đợi xanh hy vọng
Trưa đợi đỏ mong chờ
Chiều lại vàng thương nhớ
Tối tím vào mộng mơ ...
- Yêu thương - Nguyễn Thị Thanh Hảo
Một con sông vắng đò đưa
Một câu hát có nắng mưa đợi chờ
- Đêm Chàm - Ngân Vịnh
Hương mưa còn ở bàn tay
Mắt em neo mảnh trăng gầy đợi ai ?
- Bài ca sao - Hoàng Phủ Ngọc Tường
Có nàng tiên nhân từ
Nuôi một ngôi sao sáng
Là giọt nước mắt em
Trôi về ngoài xa thẳm
- Nơi em về - Nguyễn Sĩ Đại
Nơi em về xuân tím nụ vườn chanh
Hoa xoan tím hoa lục bình cũng tím
Cành tre nhỏ có ngày chim khách đến
Tận bây giờ chờ đợi vẫn rưng rưng ...
- Người đôn hậu - Lê Đình Cánh
Gặp tôi, em thở ngập ngừng
Như khi mặn muối cay gừng trong mơ
Người đi ra trận không ngờ
Xa xôi có một nơi chờ thành quê
- Tạ Tình - Nguyễn Hà
Lấy gì tạ được tình em
Bao đêm trắng, bậc thềm ... lẻ loi
Lá rơi giờ cuối chân đồi
Vẫn em với một khoảng trời trắng mưa
- Khi không còn đôi mươi - Cao Quảng Văn
Trong mắt em chờ đợi
Đất trời quên mất tuổi
Còn ta ? Vừa đôi mươi !
- Hoa đảo - Nguyễn Đình Di
Đợi ta cuối đảo, đầu bờ
Hoa ngô đồng đỏ như là lửa rơi
Cháy trong mong nhớ một thời
Hồn tan vào cõi sa bồi chờ nhau
- Trông thư - Du Tử Lê
Phải người quá nhẹ chân êm
Tôi nghe như thể gió vin cửa ngoài ...
Cũng may, tôi có một đời
Để dau, để khổ, để ngồi đợi thư
- Bên bờ trăm năm - Nguyễn Liên Châu
Lời trăm năm cũng trò đùa
Tôi ngồi bó gối ... thấy thừa ra tôi !
- Mong đợi - Bùi Kim Anh
Nếu bâng khuâng mà chiều nhẹ hơn
Hãy thả gió từ từ qua miệng túi
Để thấy được cánh diều mong đợi
Trên mặt hồ sắc lá xanh xao
- Chiều rớt - Đặng Thị Thanh Hương
Nồi cơm nấu vụng chẳng sôi
Hạt thì sống, hạt nát bời lòng em
Thôi người đừng trách chi thêm
Em không thể ghế vào đêm nắng chiều ...