- Đi tìm câu hát ghẹo - Diệu Phán
Bờ môi em đựng câu run rẩy
Mà mãi nhìn thôi ... gọi chẳng thưa
- Nhơ thương - Đỗ Trọng Khơi
Muốn trèo lên nắng mà đi
Muốn đu lên gió mà về với nhau ...
- Hoa lưu ly - Nguyễn Hải Phương
Ngẩn ngơ xanh tím màu hoang dại
Luôn nhắc người đi có kẻ chờ
- Trần Đình Thọ
Ta trở về dòng sông đầy lửa
mắt ai còn khép nửa vầng trăng
dài chi là cõi vĩnh hằng
sao bằng đau đáu tháng năm đợi chờ .
- Thơ viết ở biển - Hữu Thỉnh
Gió đâu phải là roi mà vách núi phải mòn
Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
- Bên ngưỡng cưa mùa xuân - Đỗ Minh Tuấn
Anh để dành chiếc hôn
Cho những ngày chưa tới
Cây cùng anh đứng đợi
Lá bay đầy hàng hiên ...
Một mùa xuân bỏ ngỏ
Bâng khuâng từng lối đi ...
- Trăng - Nguyễn Trọng Oánh
Ngày đi ngàn dặm đất
Đêm xáp mặt người yêu
Vội vàng hôn mái tóc
Tỉnh dật thành chiêm bao !
Em ơi tình có một,
Mà mùa trăng có nhiều
Xa xôi đường hành quân
Lòng em hay đáy nước
Ôm một ánh trăng rằm
Dõi theo anh mỗi bước
- Cây nhạc ngựa - Hoàng Vũ Thuật
Đất nước những cuộc chia ly kéo đến bất thường
Cửa sổ mở ra gặp một mùi hương
Gặp bầu trời, màu mây biên giới
Thu chợt đế, mùa thu chờ đợi
Trang sách học dở dang để lại trên bàn ...
- Trăng rằm - Phạm Hổ
Đời mỗi con người đã bao buổi ngắm trăng lên
Sao mỗi bận sắp rằm ta vẫn ngồi ngóng đợi
- Đá dăm - Hoàng Trần Cương
Chiêm mùa hội nắng hây hây
Nhớ ai rơm rạ nằm ngay cổng làng
Tháng năm chín, tháng mười vang
Em như gạo tám bàng hoàng rượu tăm
Đường dài thêm mỗi lá dăm
Thương ai khép mắt lá răm em chờ ...
- Ảo ảnh - Đoàn Thị lam Luyến
Cơn mưa ảo ảnh
Vẫn ngoài xa khơi
Con tim hành khất
Tứ mùa nắng nôi
- Gửi người vợ xa quyê hương - Hoàng Cầm
Lưới nhện chăng tơ đài kỷ niệm
Tấm voan che nửa mặt trầm du
Ngày ngày anh đứng nìn rêu đá
Thương vóc em gầy xiêu dốc mưa
---
Anh cứ ôm cây đứng đợi chờ
Gió hòa mưa thuận chuyển mùa chưa ?
Cho em óng ả xôn xao hiện
Gỡ mạng che thân lưới nhệ hờ
- Cây me lá vàng - Hoàng Việt Hằng
Khi trở về với em
Anh đứng bên thềm cửa
Câu hỏi như gió lùa
Vầng trán như núi lửa
---
Sau anh là ngõ phố
Có cây me lá vàng
- Đừng bao giờ - Nguyễn Bình Nam
Đừng bao giờ em nhé
Nói hết lời yêu anh
Để khao khát trời xanh
Anh mãi là chim hót
- Hai ngả - Hoàng Cầm
Anh đi về phía không em
Em đi về phía dài thêm bão bùng
- Hai sắc hoa ti - gôn - T.T.KH
Nếu biết rằng tôi dã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
- Dấu xưa - Thảo Vi
Người ơi trường Úc bây giờ
Có còn bạc tóc đợi chờ nhau không
Để em dâng tấm lụa đào
Như xưa mẹ vượt ngàn trùng theo cha
Có còn chăng một câu ca
Một câu thề để vượt qua tháng ngày ?
Thời gian tính đốt ngón tay
Anh xa xôi đến hao gầy câu thơ