- Hải Ký
Nếu mà tôi chẳng gặp em
Làm sao tôi biết chiều êm mặt hồ
Không gian lên núi tôi chờ
Thời gian xuống nhẹ như tờ thư rơi
- Núi Vọng Phu - Quách Tấn
Lụy nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp
Tóc thề mây núi bạc phơ phơ
- Bài thơ không lời - Nguyễn Trọng Oánh
Dẫu cho những sớm những chiều
Mưa Trường Sơn thấm ướt nhiều trang thơ
Dẫu cho ai có mong chờ
Tôi không dám ước
Ai chờ đợi tôi ...
Bài thơ, từ đó không lời,
Tôi mang theo
Suốt một đời làm thơ
- Bao dung - Nguyễn Vân Thiên
Anh hò hẹn cùng ai mang theo cả trăng thanh
Em xõa tóc ngồi chờ bên khung cửa tối
Tự cảm thấy như mình có lỗi
Khi mong gà gáy giục ngày lên
- Bước xuân - Thạch Qùy
Có còn không ? Ai đợi, ai chờ
Mênh mông như biển cũng xơ xác buồn
Nữa là mỗi bước - một em
Không dan díu, chẳng nhớ, quên một người
---
Cây trụi lá, cây còn chồi
Hoa tàn ngày trước, hoa tươi bây giờ
Một lần nhỡ bước chân qua
Em quay lại, đã trắng mùa trên tay ...
- Đêm Sài Gòn - Trần Hữu Lục
Con đường không có số có tên
chỉ có hương tóc em giữlại
Địa chỉ mới Trong tim
- Bây giờ em đã về chưa - Nguyễn Trác
Một người với chiếc ô hoa
Ngồi che cho một người xa cuối trời
- Gửi người thích nhặt lá - Đoàn Vị Thượng
Giá như chiếc lá là bài thơ
Mỗi buổi ra chơi rụng một tờ
Em cứ nhặt lên và giữ lấy
Hiểu cả một mùa tôi ngẩn ngơ
- Mơ - Bảo Cường
Đêm khuya tiếng vạc xa vời
Ôm con lệ đổ khóc đời vọng phu
Mịt mù khuya sớm đèn lu
Giật mình thức dậy mấy thu qua rồi ?
- Dấu xưa - Thảo Vi
Người ơi trường Úc bây giờ
Có còn bạc tóc đợi chờ nhau không
Để em dâng tấm lụa đào
Như xưa mẹ vượt ngàn trùng theo cha
Có còn chăng một câu ca
Một câu thề để vượt qua tháng ngày ?
Thời gian tính đốt ngón tay
Anh xa xôi đến hao gầy câu thơ
- Bài thơ không lời - Nguyễn Trọng Oánh
Dẫu cho những sớm những chiều
Mưa Trường Sơn thấm ướt nhiều trang thơ
Dẫu cho ai có mong chờ
Tôi không dám ước
Ai chờ đợi tôi ...
Bài thơ, từ đó không lời,
Tôi mang theo
Suốt một đời làm thơ
- Bao dung - Nguyễn Vân Thiên
Anh hò hẹn cùng ai mang theo cả trăng thanh
Em xõa tóc ngồi chờ bên khung cửa tối
Tự cảm thấy như mình có lỗi
Khi mong gà gáy giục ngày lên
- Bước xuân - Thạch Qùy
Có còn không ? Ai đợi, ai chờ
Mênh mông như biển cũng xơ xác buồn
Nữa là mỗi bước - một em
Không dan díu, chẳng nhớ, quên một người
---
Cây trụi lá, cây còn chồi
Hoa tàn ngày trước, hoa tươi bây giờ
Một lần nhỡ bước chân qua
Em quay lại, đã trắng mùa trên tay ...
- Dấu vết - Lan Hoàng Miên
Ám ảnh cả một thời con gái.
Rằng bất chợt anh sẽ đến.
Nỗi đợi chờ. thâm quầng cả vầng trăng
- Đêm Sài Gòn - Trần Hữu Lục
Con đường không có số có tên
chỉ có hương tóc em giữ lại
Địa chỉ mới trong tim
- Bây giờ em đã về chưa - Nguyễn Trác
Một người với chiếc ô hoa
Ngồi che cho một người xa cuối trời
- Gửi người thích nhặt lá - Đoàn Vị Thượng
Giá như chiếc lá là bài thơ
Mỗi buổi ra chơi rụng một tờ
Em cứ nhặt lên và giữ lấy
Hiểu cả một mùa tôi ngẩn ngơ
- Đừng bao giờ - Nguyễn Bình Nam
Đừng bao giờ em nhé
Nói hết lời yêu anh
Để khao khát trời xanh
Anh mãi là chim hót