- Truyện Kiều - Nguyễn Du
Chén đưa nhớ bữa hôm nay
Chén mừng xin đợi ngày này năm sau !
Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san .
Dặm hồng bụi cuốn chinh an
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh .
Người về chiếc bóng năm canh .
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi .
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường .
- Lục bát ngày mưa - Phạm Ngọc Cảnh
Ai vừa đêm trước tiễn đưa
Ngoài bờ cỏ thắm lưa thưa hạt buồn
- Sao em giận anh vào mùa đông - Hà Minh Đức
Có em trong lòng
Anh thách đố ngàn cơn gió lạnh
Hôm nay trái tim anh bỏ ngỏ
Nghe những lời đơn côi
- Chia - Thảo Phương
Bao nhiêu sao rớt hết xuống lòng đường
Bầu trời chết
Thành dòng sông đen thẫm ...
Anh ở một bờ
Và bờ khác
Mình em ...
- Có một ngày - Nguyễn Đức Hạnh
Có một ngày đi giữa ngút ngàn xanh
Cây đơn lẻ gặp lòng anh kết trái
Anh ngang tàng để mùa không kịp hái
Đành bứt mình chín rụng trước vườn em
- Hoa trắng - Trần Nhuận Minh
Có gì muốn nói với ta
Nhưng chưa nói được thì hoa lìa cành
- Trái tim phụ nữ - Trịnh Bích Ba
Có bờ vai nào đủ rộng không anh
Cho mái đầu nhỏ thôi - của mỗi người phụ nữ
Để đừng bao giờ, đừng người mẹ nào phải nhủ :
" Hãy thương con gái mình hơn, vì mai sau nó sẽ cô đơn "
- Phan Bùi Bảo Thi
Đừng - ta sẽ khóc mất thôi
Hãy như dương thế còn người khổ đau
Mai kia ... Tháng ấy ... Ngày nào ...
Ta thành đom đóm gọi nhau quay về
- Hoài Vũ
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau
- Chế Lan Viên
Em ra đi, anh dọn lòng anh lại
Một mình anh, trận đánh chẳng cân bằng
Một mình anh chống cả mùa mưa lũ
Với cả màu mây trắng, chỉ mình anh
- Phác thảo - Vũ Thu Nguyệt
Để nghe gió hóa tương tư
Thả yêu thương xuống hai bờ chia ly ...
- Sông Thao - Nguyễn Duy
Sông Thao thêm một lần tôi tắm
thêm một lần tôi đến để rồi đi
gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
tôi nhìn em để không nói năng gì
---
Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
để mang về cái nhớ bâng quơ
xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
tôi vốn không rành mạch bao giờ .
---
Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
Yêu mến ạ, xin đừng buồn em nhé
Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về .
- Lời thề cỏ may - Phạm Công Trứ Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may
- Bên sông hàn - Phạm Doãn Hứa
Dấu xưa ai rõ người năm trước
Nước đã vô tình nhuộm trắng mây
- Độc huyền - Mường mán
Hình như đời bỗng xa xăm
Dù hình và bóng vẫn nằm kề nhau .
- Đi một mình - Phương Thúy
Không anh đường bỗng dài ra
Khởi đầu là chỗ chúng ta quay nhìn
Càng đi càng thấy khó tin,
Rằng nơi sắp tới có mình em thôi
@};-- Con đường - Lý Phương Liên
Nhà em chạy tới nhà anh
Vừa ra khỏi cửa đã thành nhgã ba
@};-- Chiêm nghiệm - Hồng Nhu
Người yêu bỏ tôi theo người khác
Lưng nàng nhòa lẫn bóng đêm
Tôi lặng lẽ đem tháng ngày ra đốt
Mghe cô đơn cay đắng cả tim đèn ...
@};-- Chợ chiều - Vũ Hoàng Chương
Nắng phai để mộng tàn lây
Tình đi cho gió sương đa6`y quán không
- Giã biệt - Nguyễn Bá Chung
Nói gì cũng để
giấu điều không nói thôi
- Tiễn em - Nguyễn Hoàng Sơn
Nào ai học được chữ ngờ
Điều thiêng liêng hoá tò đùa đắng cay
Cùng em buổi ấy chia tay
Thầm mong lương thiện một ngày đón em
@};-- Thái Thăng Long
Ta cứ đi và cuộc tình ngắn ngủi
Chết cô đơn trên một sắc lá bàng
@};-