bay giờ mình pot một hồi sẽ pot
tiếp
yêu nhau hai chữ chung tình
gét nhau bốn chữ chúng mình chia tay
nhà tù là nhà trường
đi học là đi tù
thầy cô là các quỷ
sách vở là kẻ thù
bạn bè là tôm sú
thời gian là cao su
giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
cổng trường đại học cao vời vợi
đồng rộng mênh mông đón em về
bước tới nhà em bống sế ta
đứng năm ba phút bố em ra
lom khom dưới đất vài em dog
lác đác bên trên chiếc chổi chà
hận đời chó đẻ
hận kẻ bạc tình
hận mình ngu dại
hân khúc chổi chà
hận cả thế giới
cắc máu lòng mình
viết lên 4 chữ
(hận ngươi suốt đời)
trúc xinh trúc đứng đầu đình
em xinh em đứng dưới sình củng xinh
có chí thì ghê,có cà phê thì húp
yêu em ko phải vì tiền
yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
má ơi đừng gả con gần
con wa súc gạo nhiều lần má la
má ơi đừng gả con xa
gả con wa úc, canada được rồi
bắt thang lên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được ko
ông trời chác lưởi nói rằng
tao còn ko được nói chi là mày
các bạn đọc đở nhiêu đây nha từ từ mình viết tiếp>
<:-j%%-