Thơ tình xuyên thời đại
cochop > 05-23-2011, 04:56 PM
" THƠ VỤN "
yêu hoa tôi cắm vào bình
yêu bạn tôi cấm bạn đừng yêu ai!!!
@};-
sen ko chen giữa lục bình
I ko chen giữa cuộc tình của U
@};-
là con gái sao mà ít nghĩ
có anh rồi ko để ý đến ai
là con trai sao mà tham vọng
có tôi rồi anh mơ mộng nhiều cô!!
@};-
tôi yêu bạn như tình yêu hoa lá
mất bạn rồi như mất cả mùa xuân
@};-
mai tôi chết thơ hãy là di chúc
phân phát cho những kẻ yêu tôi
và lúc đó nhạc hãy là viên đạn
bắn vào tim những kẻ hận tôi !
@};-
tình yêu như cánh chuồn chuồn
khi vui nắng hạ khi buồn mưa ngâu
@};-
yêu một ng` khổ một ng`
tình yêu là một nụ cười đắng cay
@};-
đố ai định nghĩa được chữ "HÔN"?
có khó gì dâu, phải bồn chồn
hai người yêu nhau, ngồi xích lại
mắt nhắm, môi kề, thế là hôn!!!
@};-
đố ai định nghĩa được chữ "GHEN"?
có khó gì đâu, dưới ánh đèn
thấy ng` mình yêu đang ... yêu lén
nắm đầu lên gối thế là ghen!!!
@};-
trên đời này muôn ngàn trai đẹp
anh tưởng rằng anh đẹp lắm sao
hạng như anh tôi đá lọt cầu
đá chưa đã lôi đầu đá tiếp!!! (chỉ zuj thuj chứ hôg có ý gì đâu nha các bạn trai!)
@};-
lỡ mai này một trong hai phải chết
tui mong ng` chất đó sẽ là anh
trước mộ anh tui xin hứa chân thành
thằng bạn anh tui sẽ ... yêu tử tế !!!
@};-
yêu ai e để trong lòng
mẹ cha có ? giả vờ ... "DẠ KO" !!!
@};-
trước mặt e anh là chàng 2 lúa
sau lưng e anh là chúa zang hồ
trên đường đời anh sab = tất cả
trên đường tình anh gục ngã dưới chân e !!!
@};-
chia tay 2 ngã 2 ng`
nước mắt sẻ nửa, nụ cười chia đôi
@};-
cánh phượng đỏ điểm tô màu nắng thắm
trang vở hồng xin gửi gắm tâm tư
@};-
hoa đẹp hoa thơm có lúc tàn
tình yêu say đắm có lúc tan
chỉ có tình bạn là mãi mãi
ko héo ko tàn cũng ko tan !!!
@};-
tuổi còn nhỏ iu chi cho vội
để tự mình có lỗi với thời gian!
@};-
chơi hoa đừng để hoa tàn
chơi bạn đừng để bạn tàn như hoa!
@};-
sống trên đời mãi chỉ là một nửa
đến bao giờ mới được nửa thứ 2 ?
trời sinh ra 1+1=2
sao lại có 2:2=1 !!!
@};-
hoa đào trong tuyết vẫn tươi
người nào đau khổ vẫn cười là tôi !!!
@};-
nơi tôi ở chưa từng có tuyết
và bây giờ tuyết phủ trắng tim tôi !!!
@};-
đời ng` như một chuyến đi
gặp nhau rồi lại chia ly là thường
tôi biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên !!!
@};-
có nhìu lúc vùi đầu vào sách vở
tôi vô tình đặt bút viết tên anh !!!
@};-
con đi đâu, con về đâu
cuộc đời of mẹ là câu trả lời !!!
@};-
thời học sinh thường mơ với mộng
hết học rồi hết mộng hết mơ
@};-
mùa hoa phượng là mùa thi cử
chúc bạn hiền 2 chữ :"thành công"
mai đây đỗ đạt nên ng`
chớ quên bạn cũ cùng chung cổng trường
@};-
đời thiếu thơ đời ko mơ mộng
đời thiếu nhạc đời khỏi mộng mơ !!!
@};-
lỡ mai tôi chết vì giá lạnh
nửa mảnh hương tang phủ cuộc đời
sẽ có ai ngồi bên nắm mộ
âm thầm nhỏ lệ khóc thương tôi ?!
@};-
yêu thơ là kẻ đa sầu
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
tôi thà yêu nhạc lẫn thơ
đố ai biết được tôi mơ hay sầu ?!
@};-
tim tôi gồm có 4 ngăn
một ngăn trường lớp, một ngăn gia đình
một ngăn dành trọn cho mình
một ngăn chứa đựng bóng hình người ta !!!
@};-
tôi đã yêu thì yêu tha thiết
tôi đã ghét thì ghét đắng cay
tôi đã buồn thì buồn vô tận
tôi đã hận thì hận suốt đời !!!
@};-
ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
ai nên khôn mà chưa dại đôi lần !
@};-
mắt bạn mắt tôi mắt ai to ?
xích lại gần nhau chúng ta đo
mắt chưa kề mắt môi đã chạm
mắt nhắm cả rồi lấy gì đo?!!!
@};-
yêu em không phải vì tiền
yêu em vì sợi dây chuyền em đeo !!!
@};-
nế em làm cánh hoa bất tử
anh nguyện làm cánh bướm trường sinh
hoa vs bướm kết nghĩa ân tình
bướm cùng hoa trọn đời bên suối mộng
@};-:-h