Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - 1001 câu thơ tài hoa (tt)

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: 1001 câu thơ tài hoa (tt)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
- Thuyền Trương Chi đang trôi - Vũ Quần Phương
Đã yêu như lũ tràn đầy
Thì thương cho đến hao gầy khúc sông
Chống sào hát với biển Đông
Biển không hết nước, ta không hết nàng
Mây trôi nước chảy mơ màng
Con chim trúng đạn yêu bàn tay cung

- Mùa lên nương chè - Trần Quang Quý
Người đi từ nỗi đợi mong
Người đi sợi tóc mỏng trong mưa nguồn

- Ngoảnh lại mười năm - Hà Thiên Sơn
Bâng khuâng không đợi không chờ
Nỗi buồn vô cớ có bờ bến đâu
Ngàn năm nước vẫn qua cầu
Sông về với biển bạc đầu mà thôi

- Bối rối - Vũ Thị Huyền
Một nửa còn xanh biếc
Nửa kia lấm tấm vàng ...
... Như một ngày đang tới
Như một ngày sắp tàn
Cứ ngập ngừng câu hỏi
Anh hay là thu sang ?

- Trái mùa - Nguyễn Thị Hồng Ngát
Tình ta cũng lạ như trời đất
Trái chín, hoa thơm chẳng đợi mùa
Ngày nào cũng thấy đầy vơi thế
Người ơi đỏ mắt những mong chờ ...

- Gom nhặt cuối mùa - Mai Văn Phấn
Lỡ vin vào bóng mây qua
Lỡ nghe đắm đuối tiếng ma gọi đò
Đầu kia tựa có ai chờ
Khâu ta vào với ỡm ờ xửa xưa

- Nỗi nhớ mùa thu - Mai Văn Phấn
Heo may thoảng hơi người phảng phất
Mặt nước trong veo một nỗi ngóng em về.

- Đêm trăng tròn - Trần Thị Hoàng Anh
Thà hai nửa mảnh trăng ngà
Còn hơn tròn một mà ta một mình

- So sánh - Vũ Quần Phương
Tình yêu biến anh thành hạt cát
Gánh một miền sa mạc chờ em

- Hồ Minh Hà
Thời gian đốt đỏ lá bàng
Chờ em vẹt cả vầng trăng cuối mùa

- Rồi một ngày - Tyết Nga
Rồi một ngày bạc nắng ngoái tìm nhau
cả trời thu mục nát
cả biển sóng sẽ khô thành cát
miên man năm tháng vô thường

- Cổ tích làng - Trần Quang Quý
Có những nỗi đời lót trong rơm rạ
Có một nỗi lòng giắt một nỗi quê
Tôi khép lại những ngày xưa yếm thắm
Không sao khép nổi mắt ai chờ ...

- Ngã ba - Lý Phương Liên
Trên đầu lồng lộng trời xanh
Hình như hai đứa chúng mình tìm nhau
Phố ngang như những nhịp cầu
Phố dọc như những dài lâu đợi chờ

- Ngân Giang
Sông Ngân lạnh cả đôi bờ
Cầu ô ai bắc mà chờ ai sang

- Áo người yêu - Đinh Thị thu Vân
Sợi vải nào thương anh giữa đêm ?
Sợi vải nào vương hơi thở mềm ?
Sợi vải nào nhớ vùng ngực ấm ?
Có sợi nào tương tư áo em ?
Đất bụi chiến trường giấu ở đâu
Áo anh chưa kịp nói câu nào
Lần lựa em tìm trong gấu áo
Bụi đỏ hay là nỗi khát khao ?

- Trên sông Nhà Bè - Nguyễn Như Mây
Đò khuya ai gọi đã sang
Tôi xin ngồi lại chờ vàng cùng thu ...

- Vọng phu - Thu Nguyệt
Em nay chờ anh không có bến bờ
Đứng cheo leo bên thềm quy luật
Ra vào day dứt
Làm sao hóa đá được mà mong ?

- Cây lộc vừng - Trần Thị Mỹ Hạnh
Dáng trầm tư như thiếu nữ buồn ...
Trăm năm chờ đợi vẫn cô đơn ...
Nhân chứng thời gian, màu sương khói
Xanh hồn người, hồn đất - Tràng - An

- Lời ru năm tháng - Lê Quang Sinh
Em xa cách tự bao giờ
Giật mình nhàu nát cơn mưa xế chiều
Tôi ghì chặt lấy tin yêu
Sẻ san vời vợi rất nhiều khổ qua