11-20-2014, 06:33 AM
@};-
[FONT=Georgia]%%-- Muốn quên - Thy Ngọc
Ta muốn quên mình đi
Sao màu hoa gợi tím
Có biết bao chia ly
Để mùa hoa đừng chín
[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Không đề - Vũ Duy Thông
Trăng liềm soi nửa giấc mơ
Cái thời nông nổi bây giờ còn đâu
Giờ vò cho cỏ thêm nhàu
Đã thương, thương cả nỗi đau đời người
Từ ngày mình ngược ta xuôi
Phố hè đâu cũng rẽ đôi ngã đường
[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Trần Mạnh Thường
Xin lưu lại cho mình vị chát
Một chén đầy em đã rót mời tôi
[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Tiễn - Nguyễn Liên Châu
Hoá vàng một mối tình con
Tiễn tàn tro những mất còn qua sông
- Vô duyên - Phạm Sĩ Đại
Dối lòng thương kẻ đam mê
Tình riêng, riêng giữ lời thề tuổi thơ
Chợt cơn gió lạnh bất ngờ
Vô duyên, sợi tóc trắng mờ lòng tay
- Tan vỡ - Dư Thị Hoàn
Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
Con nai rừng của em ...
---
Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng
Nếu không có một lần ...
Một lần như đêm nay
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài khuy áo ngực cho em .
- Thuở ấy - Chu Văn Long
Giờ xa nhau để ánh trăng đầu ngõ
Cứ sáng hoài mãi buổi chia ly
- Chia tay ngã ba sân bay - Xuân Hoàng
Chiều chia tay em nào có hay đâu
Chính là lúc anh thương đời sâu nhất
Chiều chia tay cũng là chiều gió bấc
Anh bạc đầu theo những cánh hoa lau
- Bỗng nhiên - Việt Phương
Anh đi phả buồn vui vào gió
Gởi êm đềm bão tố lại cho em
- Đuốc lá dừa - Bế Kiến Quốc
Và cầu ván đã long đinh
Loi thoi so đũa bờ kêng lệch hàng
Và bao lời hẹn lỡ làng
Gió mùa đã tướp liếp bàng nắng mưa
- Đã tự bao giờ - Cao Quảng Văn
Hiu hắt chiều buông nơi cố quận
Chiều ơi, mưa mãi đến bao giờ
Lòng đã muôn phương sầu gió lộng
Chuyến xe nào vơi hết nỗi bơ vơ ?
---
Nhưng gió nổi cho mùa qua, lá đổ
Và tàn phai từ biệt tự bao giờ ...
[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Gởi về thành phố biển - Quang khải
Bao hẫng hụt của đời không dắp nổi
Nên em thành vời vợi lúc chia xa
[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Đi chợ Phong Lưu - Phạm Trường Thi
Cái ngày trên bến tiễn đưa
Sân ga sơ tán cơn mưa ồn ào
Vòng tay anh trọn ước ao
Và em nhận cả khát khao một đời
Thế rồi, tàu cũng đến nơi
Tiếng còi xóa vội mấy lời chia tay
[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Vay trả - Inrasara
Vay bầu trời chút gió
Diều cho tuổi nhỏ trọn niềm vui
Vay em nửa nụ hôn
Là anh nhận cả nỗi buồn chung thân
%%-- Vùng lẻ dấu chân - Bằng Vũ
Anh bỏ đi không nói
Lẻ từng bước chân em
Gió gấp nếp váy thẳng
Guốc gõ hè cập kênh
Phố vòng quanh hờn dỗi
Từng bóng cây lẻ hàng
[/FONT]