Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - 1001 câu thơ tài hoa (tt)

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: 1001 câu thơ tài hoa (tt)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.





%%-- Đỗ Minh Tuấn
Đường ngôi heo hút về đâu
Tóc buông một ngã ba ...đau lòmg người

[FONT=Georgia]%%-- Dòng sông - Nguyễn Bảo Chân
Em buộc tình vào mây
Chẳng ngờ mây rơi vỡ
Mưa kéo trời nghiêng đổ
Nước mắt hóa dòng sông

[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Một góc chiều Hà Nội - Nguyễn Duy
Lần lửa mãi ... thế là ta lỡ dại
Để dành thành mất cắp cả tình yêu
Thế là ta mồ côi em mãi
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều

- Còn lại với mùa thu - Nguyễn Trọng Hoàn
Hoa đã tàn vơi, hồi hộp đã qua rồi
Con đường cũ đã nhiều đổi khác
Sao ký ức thổi lên nhiều bão táp
Thương nhớ, ai ngờ, xô lệch cả đời nhau !

- Ngã ba - Vũ Quần Phương
Khó gì chỉ một ngày xa
Một ngày xa nữa là xa một đời !

- Thời gian - Trần Thị Kim Oanh
Hoàng hôn dài, còn bình minh rất ngắn
Khi xa anh,em mới hiểu điều này

- Mưa bóng mây - Nguyễn Trọng Hoàn
Hững hờ chi mưa bóng mây
Không ướt vạt áo mà đầy tơ vương !

- Sông Thương tóc dài - Hoàng Nhuận Cầm
Mai đành xa sông Thương thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
Anh một mình, náo động một mình anh



- Ngân Vịnh
Chị không đi chuyến đò nghiêng
Vẫn nghe nước xiết dưới thuyền trăng vơi

- Nguyễn Hoa
Nếu bây giờ gặp anh
Em sẽ không kịp nói
Chỉ để cho trời xanh
Phập phồng trong gió thổi

- Hội An mưa - Nguyễn Vân Thiên
Mưa qua sân chùa cổ
ướt cả tiếng chuông chiều
Đàn sẻ vụt bay,
hoàng hôn vỡ rơi trên mái ngói
Thấy em không dám gọi
Sợ mưa ướt tên người

- Xin biển - Nguyễn Vân Thiên
Xin biển một nhánh rong vương
Buộc hồn nhau kẻo lạc đường lẻ đôi
Gấp thuyền ai thả tình trôi
Đau trang giấy vở tả tơi sóng đời
Xin biển chỉ hạt muối rơi
Nửa đêm cay mắt, một đời mặn môi

- Lỡ - Nguyễn Chính
Tình yêu, em giấu trong em
Mà anh thì cứ đi tìm đâu đâu
Để khi trắng nửa mái đầu
Mới hay mình lỡ nhịp cầu thuở xưa

- Hoa nắng hoa mưa - Hà Huy Hoàng
Em - giờ cách trở xa xôi
Nhớ thương buốt lạnh chỗ ngồi ngày xưa
Nhạt nhòa hoa nắng lưa thưa ...
Vắng em, anh bỗng thấy thừa cả anh

- Hạt bụi - Lê Quốc Hán
Phút gặp nhau mầm đau khổ vội gieo
Giờ ly biệt lại hẹn giờ nẩy lộc

- Xuân Hoàng
Người ra đi thường mang gió mười phương
Tình ở lại như một giàn thiên lký

- Bóng cỏ - Hoàng Trần Cương
Xa nhà đến cả gió
Cũng lần hồi lang thang

- Hương cố nhân - Nguyễn Bính
Xây bao nhiêu mông thế mà
Đến nay phải gọi nhau là cố nhân

- Không đề - Đoàn Thị Lam Luyến
Có người thả bóng, buông câu
Làm cho gãy nốt nhịp cầu quá giang
Đa tình liền với đa đoan
Tơ duyên đã nối lại càng đứt thêm

[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Phạm Đức
Như cái cây xác xơ vì sét đánh
Tôi bàng hoàng trơ trọi lúc không em

- Lặng lẽ - Nguyễn Hồi Thủ
Nghe trống rỗng một tình người lưu lạc
Muốn bay cùng chiếc lá giữa không trung

[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Con đường - Phan Thị Thanh Nhàn
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

[/FONT][FONT=Georgia]%%-- Sông La - Lê quốc Hán
Xa em mới đó vài con nước
Lòng đã dào lên sóng bạc đầu
[/FONT]

:-&

1001 câu thơ tài hoa (tt)

:-&