11-20-2014, 06:37 AM
**==
=

- Em đi ... - Phan Cung Việt
Em đi, anh ở một mình
Hồn như ngói lợp mái đình rong rêu
Heo may thổi rạc bóng chiều
Trăm câu thơ viết một điều vu vơ
- Sông Trương Chi - Nguyễn Quang Thiều
Sông Trương Chi chỉ một bờ
Nên con thuyền chở đợi chờ biệt tăm
Tôi về bến cũ, lần thăm
Gặp con bống góa đêm nằm xõa vây .
- Em - Đỗ Trung Quân
Xa tít rồi em ngày tháng ấy
Biển có ngờ đâu sóng đã già
Em có ngờ đâu ta tóc bạc
Khi về gặp lại ước mơ qua
- Điều không thể - Lê Minh Hoài
Có nỗi đau làm tim ta biết hát
Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi ...
Nhưng quên lãng thì ta không thể
Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi ...
- Gửi em dưới quê làng - Hồ Ngọc Sơn
Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Tình vẫn xanh rời rợi ...
Anh đi xa càng xa
Tình em như cỏ hoa .
Yêu mến và thiết tha
Theo anh dài nương rẫy
Tho yeu
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua mau
Sớm trông mặt đất thương xanh núi
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời
Xa nhau mưa ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh
Chiều buồn như nối sầu chung
Lòng êm nghe thoảng tơ trùng chốn xa
Thà cứ để tim ngập tràn nhung nhớ
Còn hơn là trăn trở suốt năm canh
Con đường đi đến tình yêu
Qua nhiều đèn đỏ qua nhiều ngã ba
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Sao tìm mãi đến giờ không thấy
Tìm em tìm hết cuộc đời
Mà sao em cứ để tôi mãi tìm
Yêu nhau một phút cũng đành
Miễn là phút ấy chân thành yêu nhau
Em là sóng xin đừng như sóng
Dội vào bờ xin chớ ngược ra khơi
Hạnh phúc nào cũng chan hoà mật đắng
Cố tìm quên là gợi nhớ suốt đời
Duyên tình ai nỡ cách xa
Một ngày cũng nợ huống là bao năm
Đẹp thay những đoá sen hồng
Trong bùn mà lại đượm nồng hương sen
Tìm em gần hết cuộc đời
Mà sao em mãi để tôi mãi tìm
Hồn em là hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo anh
Tình yêu là món quà quý giá nhất
Mà con người nhận được của nhau
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta thấy càng yêu em
Đường đời ngắn tựa bài ca
Giang sơn dâu bể cho ta hiểu mình
Biển cứ cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Hồng phúc ân tình lưu sáng mãi
Tâm thành nghĩa trọng vững bền lâu
Nhẹ nhàng áo mỏng bay theo gió
Phủ sóng hồn anh nỗi nhớ nhung
Hoa ý muôn phen tìm bạn hữu
Vườn thơ muôn kiếp nhớ người xưa
Duyên kia chỉ một lần gặp gỡ
Cũng bồi hồi trăn trở mãi bên nhau
Thiên thu ghi tạc tình sông núi
Hạnh phúc muôn đời nghĩa thuỷ chung
Khắc lên đá chẳng khô dòng bút
Ngàn năm không hết nghĩa đạo tình
Nếu em là giọt nắng hồng
Thì xin sưởi ấm nỗi lòng cô đơn
Ta sẽ đợi nghe đời em nói mãi
Bên đời ai vẫn đợi vẫn mong chờ
(*)