Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Lời yêu trao em

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Lời yêu trao em
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Lời yêu trao em
[Image: 1313978774_loi-yeu-trao-em.jpg]

Trăng đang buồn gọi mây làm bạn
Chim đang buồn cất tiếng gọi người ơi!
Hoa nhớ thương theo mùi hương gió đến
Tôi đang buồn lòng man mác nhớ em?

Nhớ buổi đầu gặp gỡ mới làm quen

Nhìn ánh mắt mà lòng tôi xao xuyến
Rồi chung trường tháng ngày ta lưu luyến
Yêu em rồi mà chẳng dám nói ra?

Nhớ làm sao những ngày tháng qua?

Cùng với em ta chung niềm tâm sự
Chung nhịp đập trái tim tôi nhớ mãi
Những vui buồn được tâm sự cùng em

Sẽ nhớ mãi nhớ mãi làm sao quên

Người con gái ngây thơ trong sáng
Và hiền dịu như trăng non đầu tháng
Để lòng tôi khắc khoải mãi khôn nguôi

Nhưng em ơi có hiểu cho lòng tôi

Yêu em rồi mà em đâu có biết
Bao lời yêu tôi đã trao chân thật
Sao em lại cười rồi lặng lẽ bỏ quên

Suốt cuộc đời sẽ ghi dấu trái tim

Chỉ mình em, mình em là duy nhất
Chỉ mình em một mối tình chân thật
Hình bóng em sẽ mãi không phai

Dẫu tương lai vẫn đang còn dài

Dẫu phía trước là chông gai gian khó
Và em ơi! Cho tôi hỏi nhỏ
Có cùng tôi chung bước nữa hay không

Bao lời yêu tôi đã trao thật lòng

Lời tỏ tình trái tim tôi mách bảo
Tuy ngây ngô vẫn còn đang khờ khạo
Nhưng là những gì tôi muốn gửi tới em!