Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Thơ chế giấc mơ đề

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Thơ chế giấc mơ đề
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
GIẤC MƠ ĐỀ
Đêm qua mơ thằng bạn

Học từ thuở cấp 2

Thằng đấy tên là Hợi

Nay sẽ về 83

Nghĩ đi rồi nghĩ lại

Lỡ không phải thì sao

Nếu tính thành số tuổi

Thì nó 29 rồi

Nhưng mình là con gái

Đánh nam tiến nữ lùi

Có lẽ là như vậy

Con 28 đâu rồi?

Nhưng mà lỡ đề lộn?

28 thành 82?

83 thành 38?

Thì mình tốn thêm tiền???

Ồ thế thì không được

Phải tính kỹ xem nào

Trong giấc mơ nó bảo

Vợ nó vừa đẻ xong

Nó còn yêu mình nữa

Ôm chặt quay hai vòng

Vậy hay là lại đánh

Con 02, 20?

Nhưng lúc mình hẹn nó

Khi uống cốc cà phê

Nó… phóng xe đi mất

Liệu có về 00?

Tác giả: Diệu Thủy
Tham khảo kết quả xổ số trực tiếp hàng ngày
Hôm qua đứa bạn nằm mơ
Nó mơ nó sẽ làm thơ rất tài
Tôi liền đánh số 02
Tối trúng giải chẳng ai mà ngơ
Bạn tôi đá phải... ống bơ
Tối đánh 04 nằm chờ tối vui
Đêm mơ mất điện tối thui
Sáng ra nhịn đói ngậm ngùi... đề ơi!

THam khảo kết quả xổ số trực tiếp hôm nay
Hôm nay đề về bao nhiêu?
Hỏi ra mới biết nhiều người băn khoăn
Có người mơ thấy con trăn
Bảo rằng chắc chắn đề về 00 (trăn không có chân)
Lại cô ngủ mộng nhớ chồng
Không không, em bảo đề về 50
Ô hô! Thật quá buồn cười
Nếu tôi mơ thấy, thấy người tôi yêu
Thì hỏi anh chị bao nhiêu đề về?
Thôi thôi chớ dại lô đề
Không khéo lại được ra đê ở nhờ?
Ngày xưa thời hãy còn đê
Lỡ mà gãy gánh còn về trú thân
Đô thị: đất ngang xuyến, ngân
Tìm được chỗ cắm biết lần đâu ra
26, 28 con gà
36, 76 là bà vải xiêu
21, 61 Thúy Kiều
Vướng vào kiếp nớ chắc tiêu 1 đời
37, 77 ông trời
Ghi hoài chẳng trúng tiền rơi phương nào
Ghi thử thần tài xem sao
39, 79 thế nào cũng vô
Nhưng rồi chờ tết Công-gô
31, 71 con tôm cong vòng
Hết tiền hết gạo long nhong
Nhà cửa nhếch nhác gió *g trước sau
62 là con bồ câu
49, 89 con trâu bạn cày
Muốn tìm con vật ngủ ngày
54, 94 biết ngay con mèo
Con này cầm chắc phận nghèo
Xui xẻo có nước bám theo suốt đời
Chấp tay con khấn ông trời
Tiền của đã đội nón cời (*) ra đi
Linh ứng báo mộng tức thì
Cho con gỡ gạt chút gì ông ơi
Hứa rằng dừng ngay tức thời
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt đời mê man
Con vịt chắc giống con ngan
57, 97 hạc vàng chắc vô
Để con sắm ít tiền đô
Nhà lầu với lại ôtô đắt tiền
Heo quay một con y nguyên
Tàn nhang con hóa gởi liền cho ông
Chắp tay con nguyện trong lòng
Chiêm bao con được trong vòng tay ông

Chuyên trang kết quả xổ số trực tiếp
thơ con cóc Smile)
Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay 12/11/2015 có thể về: 40 - 70 - 92