Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Hồn tôi - Tình tôi (tác giả M.C.)

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Hồn tôi - Tình tôi (tác giả M.C.)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Thiệt ra chỉ là mấy bài thơ chôm chỉa trên face của đứa bạn tui.
Thấy hay hay, nên lập topic khoe share với mọi người ^^

Bài thơ đầu tiên đây!

[FONT=Comic Sans MS]Chỉ cần một mùa hoa nở[/FONT]
M.C.

[Viết cho kỷ niệm, mơ ước, và chút nhớ thương]

Em từng ước có một ngôi nhà.
Giữ chốn ồn ào này
Và có một vườn hoa.
Không trồng những thứ phong nhã...

Em từng ước sẽ có một mùa
Ngôi nhà, tiếng cười đầy ắp
Sân vườn nở đủ bốn màu hoa
Và chỉ thế, một mùa no vui ánh mắt...

Và anh sẽ trồng cho em mùa hạ
Mùa của Hoàng hậu kiêu sa màu vàng nắng
Của phượng đỏ nức nở và bằng lăng tím ngắt
Và một chút nhạt trắng, của loài sen!

Anh chỉ cần một mùa hoa như thế
Đón em về trong chút nắng chút mưa
Chút mùa hạ hưởng thụ sau ba mùa xa vắng
Để viết tiếp câu chuyện cổ tích bé xưa...

Dẫu anh không thể là hoàng tử của em
Vẫn xin cùng em đi qua mùa hạ
Dẫu ngôi nhà còn một chút cách xa
Cả Sài Gòn vẫn là vườn hoa của riêng ta



01:09 23-05-11
[Dành tặng XX của DD]
Em có nghe?


Em có nghe tiếng biển đêm rì rào
Ngày ta bay vi vu trong gió phiêu?
Ôm ấp chút hơi ấm và nắm tay nhau
Sóng biển đã nói dùm anh lời yêu…

Em có nghe giọt mưa tí tách
Bên hiên nhà ngoại, ngày em về?
Để giọng nói thấp thoáng chút xa cách
Mưa đã nói thay anh, niềm nhớ

Em có nghe giọt nắng suy tư
Ngày em ra sân bay đón một người?
Để anh biết như thế nào là níu giữ
Nắng đã biết một điều, anh cần em

Em có nghe tiếng sấm sét mỗi đêm mưa
Ta nép vào nhau cho bình yên giấc ngủ?
Để biết rằng dù em có mạnh mẽ tới đâu
Anh cũng cần cho em một bờ vai để tựa

Em có nghe nụ cười hạnh phúc
Ngày bạn em bất ngờ cưới vợ?
Để anh ghen tị mà hỏi vu vơ
Em nè... Hay là ta lấy nhau?


M.C.
02.06.11
=D>
[Vỏ]
M.C.

Em có một lớp vỏ
Thiệt đẹp
Đem ra nắng, là chói lóa hào quang
Suốt ngày
Em mân mê đi vào...

Em có một lớp vỏ
Thiệt cứng
Đi giữa đời, chả sợ những lớp gai
Suốt ngày
Em cuộn mình trong đó...

Em có một lớp vỏ
Thiệt dày
Đóng rất kín, không cần nghe thấy tạp âm
Suốt ngày
Em tìm quên trong đó...

Em có một lớp vỏ
Thiệt sâu
Dài hun hút, trốn rồi không ai tìm ra
Suốt ngày
Em tránh người bằng lớp vỏ...

Ta biết trong lớp vỏ
Em còn có trái tim
Dù không quá yếu mềm
Nhưng vẫn mong manh quá
Em cố giấu trong xa lạ
Những giới hạn yêu thương
Cố kiềm niềm háo hức
Trong ánh nhìn hóa đá
Cố tự mình mặc cả
Chỉ mỗi ta trong đời
Đã đủ đầy hạnh phúc
Niềm vui mọc xanh ngời

Em cần một lớp vỏ
Thiệt cao
Để ngăn mình đi tới
Những niềm đau
...trong đời

Em không hề biết đến
Có một trái tim mềm
Ước mình làm chiếc vỏ
Em mân mê đi vào...


[16:30, 26-06-11]
Cái này là bạn M.C. xem clip "Let's break up" hay quá, nên viết bài thơ này.
Dành tặng những trái tim vỡ!
^^


Nếu khóc


M.C.


Nếu khóc làm em vơi nỗi đau
Thì hãy khóc cho quên đi
Quên cả tiếng cười, kỷ niệm
Tình yêu ngày xưa có là gì!

Nếu khóc làm em thôi si
Và không trông mong chi
Thì hãy khóc cho đủ mạnh
Để rời khỏi cuộc đời anh!

Nếu khóc làm em hận anh
Thì hãy khóc cho khắc ghi
Khóc cho ướt hết bờ mi
Cho đong đầy những hững hờ!

Nhưng nếu khóc làm em càng nhớ
Càng tự hứa mình sẽ chờ đợi
Thì xin em, hãy cứ lặng im
Và đừng khóc! Xin đừng nức nở...

Anh không thể cứ lờ mờ
Em không thể mãi chênh vênh
Mình quyết định chia tay rồi...
Em hãy khóc và hãy quên!


23:26, 22-07-11