Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Bài thơ Người ra đi

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Bài thơ Người ra đi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
NGƯỜI RA ĐI
Nguyễn Hồng Miên SPĐB
Tình yêu nào chẳng có những đam mê
Những lời yêu thương ôm ấp vỗ về
Những khung trời tương lai đang rộng mở
Tiếng con tim luôn thổn thức tràn trề

Người ra đi gieo giá buốt tái tê
Một mình ta lại quay về hiện thực
Trong đơn côi nghe tiếng lòng thổn thức
Gọi tên người sao nhức nhối màn đêm

Biển cồn cào sóng vẫn vỗ dịu êm
Nắng hạ cháy vẫn nhuộm màu xanh lá
Gió đông lạnh vẫn thổi hồng đôi má
Sao tình nồng lại nghiệt ngã người ơi!

Đã giết chết niềm say đắm một thời
Để nỗi đau cứ cồn cào da diết
Người ra đi phương trời xa đâu biết
Vết thương lòng mãi nhỏ máu khôn nguôi.