11-08-2011, 06:13 PM
Con sông kia có khi đầy khi cạn
Anh yêu em niềm thương nhớ tràn đầy
Tim hao gầy, quằn quại trong đêm lặng
Miệng hoen cười, đôi mắt ... lệ rưng rưng
Vì yêu em bao đêm anh không ngủ
Nằm mong nhớ trằn trọc suốt canh thâu
Thỉnh thoảng người run lên bần bật
Tay sờ xuống gối đã đẫm lệ sầu..
[...]
Ai viết tiếp nào!!!
Anh yêu em niềm thương nhớ tràn đầy
Tim hao gầy, quằn quại trong đêm lặng
Miệng hoen cười, đôi mắt ... lệ rưng rưng
Vì yêu em bao đêm anh không ngủ
Nằm mong nhớ trằn trọc suốt canh thâu
Thỉnh thoảng người run lên bần bật
Tay sờ xuống gối đã đẫm lệ sầu..
[...]
Ai viết tiếp nào!!!