12-28-2011, 10:05 AM
HÓA THÂN LÀM CÔ GÁI HÀ NỘI...
Viết lúc 5:10 chiều 18/11/2011 Sửa Xoá
Một ngày anh đến bên em
Cùng chung một tình yêu Hà Nội
.......................
Anh đã xa Hà Nội lâu chưa?
Để em kể anh nghe về Hà Nội
Dù bây giờ em cũng đang bối rối
Chẳng biết làm sao kể hết anh nghe...
Hà Nội mình cuối thu rồi đó
Cái rét tràn về - phố lạnh mờ tỏa sương
Những hàng cây vẫn rực màu lá đỏ
Đợi chờ anh – Hà Nội đợi chờ anh
Xa nhau thời gian có dài lắm không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Còn anh im lặng – dịu dàng như thể
Không thấy ngôi sao em nhỏ nước mắt xuống thềm???
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Rồi lặng lẽ ngắm nhìn anh giữa Sài Gòn phố
Thơ em xuống dòng
Buông ngiêng dấu lặng
Gửi vào Sài Gòn nỗi nhớ của em...
Hà Nội nhỏ buồn – chẳng ôm nổi anh ơi!
“Lại về Hà Nội nhé anh”
Anh không về mẹ anh sẽ nhớ
Hà Nội nhớ...và nhiều người cũng nhớ
Dù biết rằng anh nơi phương xa đó
Mang trong đời nhiều khao khát đam mê
Anh hãy về - với em và với mẹ
Giọt yêu thương vẫn những nồng nàn
Về đi anh
Về đi anh
... ... ...
Cho em tin Hà Nội
– chính thiên đường!
“Ôi ta về Sài Gòn mà lòng ta thêm gần Hà Nội
Bởi tim ta chỉ có một Thủ đô”
(Lê Anh Xuân)
Viết lúc 5:10 chiều 18/11/2011 Sửa Xoá
Một ngày anh đến bên em
Cùng chung một tình yêu Hà Nội
.......................
Anh đã xa Hà Nội lâu chưa?
Để em kể anh nghe về Hà Nội
Dù bây giờ em cũng đang bối rối
Chẳng biết làm sao kể hết anh nghe...
Hà Nội mình cuối thu rồi đó
Cái rét tràn về - phố lạnh mờ tỏa sương
Những hàng cây vẫn rực màu lá đỏ
Đợi chờ anh – Hà Nội đợi chờ anh
Xa nhau thời gian có dài lắm không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Còn anh im lặng – dịu dàng như thể
Không thấy ngôi sao em nhỏ nước mắt xuống thềm???
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Rồi lặng lẽ ngắm nhìn anh giữa Sài Gòn phố
Thơ em xuống dòng
Buông ngiêng dấu lặng
Gửi vào Sài Gòn nỗi nhớ của em...
Hà Nội nhỏ buồn – chẳng ôm nổi anh ơi!
“Lại về Hà Nội nhé anh”
Anh không về mẹ anh sẽ nhớ
Hà Nội nhớ...và nhiều người cũng nhớ
Dù biết rằng anh nơi phương xa đó
Mang trong đời nhiều khao khát đam mê
Anh hãy về - với em và với mẹ
Giọt yêu thương vẫn những nồng nàn
Về đi anh
Về đi anh
... ... ...
Cho em tin Hà Nội
– chính thiên đường!
“Ôi ta về Sài Gòn mà lòng ta thêm gần Hà Nội
Bởi tim ta chỉ có một Thủ đô”
(Lê Anh Xuân)