12-28-2011, 10:09 AM
SÀI GÒN PHỐ MƯA
Viết lúc 5:42 chiều 18/11/2011 Sửa Xoá
Chợt gặp cơn mưa Sài Gòn rơi vội
Làm ướt nhẹp hết cả một góc trời
Chợt gặp anh giữa lòng thành phố
Làm em yêu có lẽ phải một đời.
Mưa và phố ngả nghiêng bập bềnh sương khói
Và hơi ấm bàn tay vẫn quẩn quanh trên tóc
Cái ôm siết chặt
Một nụ hôn nồng nàn
Xua đi cái lạnh giá hiếm có nơi đây
Sài Gòn làm gì có mùa đông
Chỉ có mưa
Chỉ có nắng
Sài Gòn cũng chẳng có thu đâu
Và chẳng có cốm xanh gói trong những bức thư tình
Chỉ có em
Có những con đường mưa lầy lội
Và một tình yêu chớm nở nơi đây
Mong sẽ có những chiều mưa lại tuôn
Để Người dù ở khắp muôn phương
Vẫn nhớ về thành phố chiều mưa ấy
Có một người con gái – anh thương...
C ho T. Đ. H
Viết lúc 5:42 chiều 18/11/2011 Sửa Xoá
Chợt gặp cơn mưa Sài Gòn rơi vội
Làm ướt nhẹp hết cả một góc trời
Chợt gặp anh giữa lòng thành phố
Làm em yêu có lẽ phải một đời.
Mưa và phố ngả nghiêng bập bềnh sương khói
Và hơi ấm bàn tay vẫn quẩn quanh trên tóc
Cái ôm siết chặt
Một nụ hôn nồng nàn
Xua đi cái lạnh giá hiếm có nơi đây
Sài Gòn làm gì có mùa đông
Chỉ có mưa
Chỉ có nắng
Sài Gòn cũng chẳng có thu đâu
Và chẳng có cốm xanh gói trong những bức thư tình
Chỉ có em
Có những con đường mưa lầy lội
Và một tình yêu chớm nở nơi đây
Mong sẽ có những chiều mưa lại tuôn
Để Người dù ở khắp muôn phương
Vẫn nhớ về thành phố chiều mưa ấy
Có một người con gái – anh thương...
C ho T. Đ. H