12-28-2011, 10:28 AM
NHẠY CẢM
Viết lúc 10:35 sáng 11/11/2011 Sửa Xoá
Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa…
Chỉ một lời đơn giản – có gì đâu?
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi. Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám nhìn tê liệt giữa hàng mi
Em đã đoán ra rồi. Anh cảm ơn em đi
Nhưng xin anh đừng nói tiếng chia ly
Xin đừng nói ra điều khủng khiếp
Để em tự dối lòng em
Còn gì không? Dù anh chưa nói lời gĩa biệt
Đừng hiểu em hão huyền, em tự dối em thôi
Biết lòng anh đã xa – xa thật rồi
Lặng lẽ thế - chia tay – đừng nói nữa
Em không đủ bao dung mà tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa tuột qua môi
Vì điều ấy…trái tim em đã biết trước em rồi…!!!
Viết lúc 10:35 sáng 11/11/2011 Sửa Xoá
Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa…
Chỉ một lời đơn giản – có gì đâu?
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi. Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám nhìn tê liệt giữa hàng mi
Em đã đoán ra rồi. Anh cảm ơn em đi
Nhưng xin anh đừng nói tiếng chia ly
Xin đừng nói ra điều khủng khiếp
Để em tự dối lòng em
Còn gì không? Dù anh chưa nói lời gĩa biệt
Đừng hiểu em hão huyền, em tự dối em thôi
Biết lòng anh đã xa – xa thật rồi
Lặng lẽ thế - chia tay – đừng nói nữa
Em không đủ bao dung mà tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa tuột qua môi
Vì điều ấy…trái tim em đã biết trước em rồi…!!!