12-28-2011, 10:32 AM
NHỚ...
Viết lúc 9:58 tối 29/10/2011 Sửa Xoá
Ôi chiếc lá rơi chiếc lá rơi...
Cho em mơ hồ lòng buông lơi
Anh ơi...có biết em đang nhớ
Lòng ta khát lắm chị Hằng ơi...
Anh đến cho say cơn mộng du
Anh đến mây tan theo sương mù
Tóc rối lang thang chiều gió lộng
Cõi tình mơ mộng - mộng với mơ...
Chợt thấy ngút ngàn hoa nắng rơi
Chợt nghe thoang thoảng tóc buông lơi
Chợt đem hoa nắng cài trên tóc
Chợt sống một đời...ngỡ như mơ
Nhưng nay chẳng thấy bóng anh đâu
Sao anh không thấu dạ em sầu
Con gái miền Nam đa cảm lắm...
Cháy cả hồn yêu...anh biết đâu???
Viết lúc 9:58 tối 29/10/2011 Sửa Xoá
Ôi chiếc lá rơi chiếc lá rơi...
Cho em mơ hồ lòng buông lơi
Anh ơi...có biết em đang nhớ
Lòng ta khát lắm chị Hằng ơi...
Anh đến cho say cơn mộng du
Anh đến mây tan theo sương mù
Tóc rối lang thang chiều gió lộng
Cõi tình mơ mộng - mộng với mơ...
Chợt thấy ngút ngàn hoa nắng rơi
Chợt nghe thoang thoảng tóc buông lơi
Chợt đem hoa nắng cài trên tóc
Chợt sống một đời...ngỡ như mơ
Nhưng nay chẳng thấy bóng anh đâu
Sao anh không thấu dạ em sầu
Con gái miền Nam đa cảm lắm...
Cháy cả hồn yêu...anh biết đâu???