10-17-2016, 03:30 PM
NHỮNG CƠN MƯA
Trời vần vũ lôi kéo cơn giông
Chân trời tan không áng mây hồng
Gió xuôi ngược thốc bờm bụi cát
Giọt thiên hà lác đác nghinh ngông
Xua đuổi người chạy trốn thinh không
Trốn cơn mưa chờ tạnh cơn lòng
Lúc giận dữ lúc hiền như bụi
Khi ngớt rồi mát mẻ mênh mông
Cơn mưa đời có nhẹ nhàng không
Vôi vữa tuôn gạch đá chất chồng
Người bao tuổi dạn dày rong ruổi
Chừa chỗ nào nắng ráo mưa vong
Cơn mưa lòng tức tưởi vào trong
Chẳng du dương êm ái căn phòng
Tiếng thở dài đuổi xua trời mộng
Ngày nối ngày chiếc bóng long đong
Cơn mưa tình thấm đẫm dần xong
Nhớ hay quên một đọt nhãn lồng
Chim lẻ bạn tiếng kêu ai oán
Người không về mặc kẻ ngóng trông
trích nguồn: tinbandoc.comTrời vần vũ lôi kéo cơn giông
Chân trời tan không áng mây hồng
Gió xuôi ngược thốc bờm bụi cát
Giọt thiên hà lác đác nghinh ngông
Xua đuổi người chạy trốn thinh không
Trốn cơn mưa chờ tạnh cơn lòng
Lúc giận dữ lúc hiền như bụi
Khi ngớt rồi mát mẻ mênh mông
Cơn mưa đời có nhẹ nhàng không
Vôi vữa tuôn gạch đá chất chồng
Người bao tuổi dạn dày rong ruổi
Chừa chỗ nào nắng ráo mưa vong
Cơn mưa lòng tức tưởi vào trong
Chẳng du dương êm ái căn phòng
Tiếng thở dài đuổi xua trời mộng
Ngày nối ngày chiếc bóng long đong
Cơn mưa tình thấm đẫm dần xong
Nhớ hay quên một đọt nhãn lồng
Chim lẻ bạn tiếng kêu ai oán
Người không về mặc kẻ ngóng trông