05-30-2012, 11:45 AM
Ôi! vòng tay của em yêu
Tuy xa nhưng vẫn nhớ nhiều về em
Ngỡ rằng gối cánh tay êm
Hòa cùng hơi thở tình em mặn nồng
Em ơi em có biết không
Yêu thương chan chứa trong vòng tay em
Tình xa như rượu lên men
Mới hay mới rõ tình em đậm đà
Ng ơi! tuy cách muôn xa
Nhớ thương, thương nhớ lòng ta ưu sầu
Ở gần chưa cảm thông nhau
Xa xôi mới thấy xót đau tình đời
Nỗi lòng có hiểu em ơi
Trái tim anh vẫn suốt đời vì em
Biết chăng em hỡi bao đêm
Nằm ôm gối chiếc nhớ em khôn lường
Ôi hình bóng của yêu thương
Bâng khuâng man mác vấn vương lòng này
Tình em anh uống đà say
Đời em là cả vòng tay yêu kiều
Cô nàng bướng bỉnh thương yêu
Để anh thao thức nghĩ nhiều về em
Nhớ mong da diết..đan xen
Hòa cùng hơi thở tình em mặn nồng
Em ơi có hiểu nỗi lòng
Không gì sánh nỗi với vòng tay em
Tuy xa nhưng vẫn nhớ nhiều về em
Ngỡ rằng gối cánh tay êm
Hòa cùng hơi thở tình em mặn nồng
Em ơi em có biết không
Yêu thương chan chứa trong vòng tay em
Tình xa như rượu lên men
Mới hay mới rõ tình em đậm đà
Ng ơi! tuy cách muôn xa
Nhớ thương, thương nhớ lòng ta ưu sầu
Ở gần chưa cảm thông nhau
Xa xôi mới thấy xót đau tình đời
Nỗi lòng có hiểu em ơi
Trái tim anh vẫn suốt đời vì em
Biết chăng em hỡi bao đêm
Nằm ôm gối chiếc nhớ em khôn lường
Ôi hình bóng của yêu thương
Bâng khuâng man mác vấn vương lòng này
Tình em anh uống đà say
Đời em là cả vòng tay yêu kiều
Cô nàng bướng bỉnh thương yêu
Để anh thao thức nghĩ nhiều về em
Nhớ mong da diết..đan xen
Hòa cùng hơi thở tình em mặn nồng
Em ơi có hiểu nỗi lòng
Không gì sánh nỗi với vòng tay em