06-15-2012, 01:59 PM
cho em
chiều trên dòng sông
cho em
những ngọn sóng vỡ đầy sương sớm mai thành nội
qua lối mòn loang lỗ những giọt trắng xanh hun hút
cho em
một chút nắng chảy về tâm tưởng
ăn mòn tháng ngày anh
trên mái ngói sạm rêu ngòn ngọt phố
và cả những buổi chiều Huế
không hoàng hôn rơi tím mặt quay vòng giữa phố
không anh
thành phố buổi chiều
những chuyến xe nườm nượp qua
cho em
ngày trai trẻ
trong huyết quản chảy từng cơn rối rít âm thanh cuồng nộ
về từng cơn mưa xối xả
và cuộc đời chẳng thể khác
chẳng còn gì cho em
khi bàn tay điên cuồng vô danh trên trang viết
ngôi đền cháy dần trong trí nhớ về một ngày
rát bỏng chân qua
mơ hồ nhớ...
chiều trên dòng sông
cho em
những ngọn sóng vỡ đầy sương sớm mai thành nội
qua lối mòn loang lỗ những giọt trắng xanh hun hút
cho em
một chút nắng chảy về tâm tưởng
ăn mòn tháng ngày anh
trên mái ngói sạm rêu ngòn ngọt phố
và cả những buổi chiều Huế
không hoàng hôn rơi tím mặt quay vòng giữa phố
không anh
thành phố buổi chiều
những chuyến xe nườm nượp qua
cho em
ngày trai trẻ
trong huyết quản chảy từng cơn rối rít âm thanh cuồng nộ
về từng cơn mưa xối xả
và cuộc đời chẳng thể khác
chẳng còn gì cho em
khi bàn tay điên cuồng vô danh trên trang viết
ngôi đền cháy dần trong trí nhớ về một ngày
rát bỏng chân qua
mơ hồ nhớ...