XUÂN TÌNH
NE-ON
Đã mang tiếng yêu ở trong lòng
Nghìn năm chưa dễ đã quên ngay
Sống làm chi tâm tư sầu khổ
Thác đơn côi cho trọn tình này
Lỡ hẹn,mấy xuân,người không tới
Buồn thương,mấy chốc,bạc mái đầu
Thôi thế thì thôi,thôi cũng được
Nhưng tình không biết gửi nơi đâu?.
tình mới lên ngôi sao lại cách rời,như trời với đất rồi....
còn đây khoảng không giữa trời.....
Đêm cô đơn ánh trăng nào soi tỏ
Màu hoa nào đốt cháy ngày hè xanh
Gió xinh ơi! Có mang tình em đến
Để hồn tôi vơi bớt nỗi buồn...
Khi yêu em tôi không hề toan tính
Được những gì phải mất ra sao?
Nhưng tình em đã trao tôi như thế
Tôi hiểu rồi nhận được những thương đau.