Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - BÀI THƠ: GIÓ NGÂM THƠ

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: BÀI THƠ: GIÓ NGÂM THƠ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Đông về con gió ngâm thơ
Buông câu tứ tuyệt bên bờ sông xanh
Lá cây gõ nhịp trên cành
Ru lời trầm bổng thâu canh bồi hồi

Dùng dằng mây chẳng muốn trôi
Rủ trăng nán lại cùng ngồi nghe thơ
Lang thang ngọn gió thẫn thờ
Ngâm câu lục bát ngẩn ngơ bóng chiều

Thả hồn con gió phiêu diêu
Hòa cùng tiếng nhạc sáo diều ngân vang
Theo chân thiếu nữ điệu đàng
Vuốt ve tà áo như đang gợi tình

Đông hàn đôi má thêm xinh
Gió đi nhớ mãi bóng hình em tôi
Đêm khuya tiếng gió đổ hồi
Xiết vào thương nhớ nào nguôi mộng lòng.