Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Vắng em

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Vắng em
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Vắng em


Trọc trằn thâu đêm, tôi buồn mãi
Bóng em phủ lấp những đêm dài
Bồi hồi nhớ em, chợt tỉnh giấc
Ngoài trời giá lạnh, rét tim tôi
[Image: yeu2-3546-1378980379_362x272.jpg]
Tôi yêu em, đơn phương không hy vọng
Để mãi âm thầm, lặng lẽ ngắm em
Ngắm em bay nhảy giữa cuộc đời
Để lại mình tôi, nỗi nhớ quạnh hiu
Tôi tự tìm tôi một lối thoát
Thoát khỏi ngục tối của tình em,
Của tình đau khổ, của đời thường
Để nhìn em vĩnh viễn lìa xa tôi...