Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tiếc nuối

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Tiếc nuối
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
mười một rồi cũng gần mười hai
nghĩ tới ôi thôi thấy mệt nhoài
chưa chi tốt nghiệp gần bước tới
dù bao nhiêu điều chửa nên lời

nhật kí học trò tôi trang cuối
trải bao kỉ niệm lúc buồn vui
ngẫm lại sao thời gian nhanh quá
một thời cắp sách sắp qua rồi

tôi muốn lòng tôi tựa nắng chiều
dịu đi cái gắt những kính yêu
và mong tim tôi thâu tóm cả
phút ngây thơ bè bạn bớt quạnh hiu

có phải sao kia ở tầng trời
chiếu sáng trăm nghìn thế kỉ qua?
xin cho tôi gửi gắm bao kí ức
để kỉ niệm sống mãi giữa ngân hà !!! :x