07-07-2011, 08:42 AM
NGUYỄN THỊ HỒNG MIÊN- SPĐB
ĐÊM THU
Đêm thu vắng bóng người xưa
Gió thu man mác bông đùa thoảng qua
Cuối đường Sữa đã đơm hoa
Thẫn thờ chân bước hồn ta thẫn thờ .
Đêm thu vắng bóng người xưa
Gió thu man mác bông đùa thoảng qua
Cuối đường Sữa đã đơm hoa
Thẫn thờ chân bước hồn ta thẫn thờ .
TRỜI THU
Trời thu vắng bóng cơn mưa
Gió thu man mác bông đùa sương mai
Bên song thiếu nữ thở dài
Thu vàng trải thảm cho ai ngóng chờ.
THU VỀ
Lá vàng trải thảm khắp nơi nơi
Nắng thu man mác cả đất trời
Đêm thu lòng ai thêm nhung nhớ
Mùi hương cốm mới hồn chơi vơi