07-09-2011, 01:31 PM
Em hỡi !
đêm buồn nghe hồn thiết tha
thương nhớ bao năm
về giữa trăng xa
Mây nước bâng khuâng
bỗng chừng im lặng
như đã một lần
rời bến mơ hoa
Em hỡi !
ta vẫn đứng giữa hoàng hôn
để nghe
trái sầu rơi theo mây cuồng
đã cuốn đi xa
từ mùa lá rụng
để từng giờ
mang chua xót buồn thương
Ôi ! Bóng xa xôi chỉ còn giấc mơ
Và đời anh thả về theo dấu thơ
Để quên đi ngày tháng , quên từng phút
Quên dáng em gái nhỏ tuổi ngây khờ
Em hỡi ! Vương trên bầu trời ánh sao
Nơi ấy vì em ta mang nỗi đau
Lời từ tạ cuối cùng ta xin nói
Để tiển bước em đi về chốn nào
đêm buồn nghe hồn thiết tha
thương nhớ bao năm
về giữa trăng xa
Mây nước bâng khuâng
bỗng chừng im lặng
như đã một lần
rời bến mơ hoa
Em hỡi !
ta vẫn đứng giữa hoàng hôn
để nghe
trái sầu rơi theo mây cuồng
đã cuốn đi xa
từ mùa lá rụng
để từng giờ
mang chua xót buồn thương
Ôi ! Bóng xa xôi chỉ còn giấc mơ
Và đời anh thả về theo dấu thơ
Để quên đi ngày tháng , quên từng phút
Quên dáng em gái nhỏ tuổi ngây khờ
Em hỡi ! Vương trên bầu trời ánh sao
Nơi ấy vì em ta mang nỗi đau
Lời từ tạ cuối cùng ta xin nói
Để tiển bước em đi về chốn nào