08-20-2014, 02:11 AM
THU SANG
Nguyễn Thị Hồng Miên SPĐB
Thu về nhè nhẹ dịu êm
Trăng nghiêng soi bóng bên thềm lung linh
Lao xao tiếng gió vô tình
Con ve tắt lịm lặng thinh khoảng trời
Cúc quỳ đã nở vàng tươi
Nắng vàng nhạt nắng xa vời tầng không
Tiếng diều gọi gió trên đồng
Con chim cuông cuốc dãi lòng sớm khuya
Bước chân nơi ấy ta về
Chiều tà văng vẳng lời thề cỏ may
Mây màu ngũ sắc bay bay
Con đường cô quạnh hàng cây lặng buồn
Tìm đâu trong bóng hoàng hôn
Một tà áo tím cho tròn lời yêu
Tiếng thu xào xạc cô liêu
Cho ai lẻ bóng những chiều vàng thu.
Nguyễn Thị Hồng Miên SPĐB
Thu về nhè nhẹ dịu êm
Trăng nghiêng soi bóng bên thềm lung linh
Lao xao tiếng gió vô tình
Con ve tắt lịm lặng thinh khoảng trời
Cúc quỳ đã nở vàng tươi
Nắng vàng nhạt nắng xa vời tầng không
Tiếng diều gọi gió trên đồng
Con chim cuông cuốc dãi lòng sớm khuya
Bước chân nơi ấy ta về
Chiều tà văng vẳng lời thề cỏ may
Mây màu ngũ sắc bay bay
Con đường cô quạnh hàng cây lặng buồn
Tìm đâu trong bóng hoàng hôn
Một tà áo tím cho tròn lời yêu
Tiếng thu xào xạc cô liêu
Cho ai lẻ bóng những chiều vàng thu.