09-07-2014, 09:51 AM
NGÀY CON NHẬP HỌC
Nguyễn Thị Hồng Miên - CĐSPĐB
Nắng vàng nhạt nắng sang thu
Tiếng con chim gáy gù gù lưng non
Thu này con thấy vui hơn
Giảng đường đại học vuông tròn ước mơ
Niềm vui xen lẫn âu lo
Ngày con nhập học đắn đo trăm bề
Cha già mẹ yếu chốn quê
Nương ngô, vạt lúa đông hè sớm hôm
Giọt mồ hôi đổi bát cơm
Đi rồi cha mẹ chẳng con đỡ đần
Gạo tiền mòn mỏi tấm thân
Tiền đâu mỗi tháng gửi dần mẹ ơi!
Cha làm mướn khắp nơi nơi
Ruộng nương ngày tháng mẹ tôi nhọc nhằn
Đàn gà ngơ ngác trước sân
Mẹ ra chợ bán mỗi lần con đi
Cái con lợn bé tí ti
Hôm con nhập học mẹ đi bán rồi
Giảng đường thương mẹ đầy vơi
Chắt chiu no đói một đời cho con.
Nguyễn Thị Hồng Miên - CĐSPĐB
Nắng vàng nhạt nắng sang thu
Tiếng con chim gáy gù gù lưng non
Thu này con thấy vui hơn
Giảng đường đại học vuông tròn ước mơ
Niềm vui xen lẫn âu lo
Ngày con nhập học đắn đo trăm bề
Cha già mẹ yếu chốn quê
Nương ngô, vạt lúa đông hè sớm hôm
Giọt mồ hôi đổi bát cơm
Đi rồi cha mẹ chẳng con đỡ đần
Gạo tiền mòn mỏi tấm thân
Tiền đâu mỗi tháng gửi dần mẹ ơi!
Cha làm mướn khắp nơi nơi
Ruộng nương ngày tháng mẹ tôi nhọc nhằn
Đàn gà ngơ ngác trước sân
Mẹ ra chợ bán mỗi lần con đi
Cái con lợn bé tí ti
Hôm con nhập học mẹ đi bán rồi
Giảng đường thương mẹ đầy vơi
Chắt chiu no đói một đời cho con.