07-14-2011, 08:23 AM
Nguyễn Thị Hồng Miên -SPĐB
VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Mùa thu tôi lại về đây
Thăm trường, thăm lớp những ngày chia xa.
Hàng me thoáng đã xanh loà
Trường đâu còn những ngôi nhà mái xiêu.
Vươn cao vút tận trời chiều
Ngôi trường mơ ước bây nhiêu đã thành.
Ngày xưa nhà vách, mái tranh
Bàn tre, ghế nứa mong manh gió về.
Thầy gieo tri thức đam mê
Các trò thành đạt, tình quê thắm nồng…
Nơi xa con khắc ghi lòng
Tình thầy, nghĩa bạn nhớ mong đong đầy.
Mùa thu con đã về đây
Trống trường vẫn vậy nhưng thầy bạn đâu?
Sân trường đủ sắc áo màu
Học trò trong trắng mái đầu chụm xanh.
Trời thu đón gió mát lành
Bạn xưa đầu cũng đã thành bạc sương
Bóng thầy thấp thoáng giảng đường
Áo màu đã bạc, phấn vương trắng đầu.
Nghẹn ngào trong cõi thâm sâu
Ơn Thầy trời biển biết đâu sánh bằng…