nghĩ về miình một tý
hoangtusitinh288 > 07-11-2011, 01:52 AM
Một phần tư thế kỉ một cuộc đời
Thế thái nhân tình bấy nhiêu thôi
Cầm, kì, thi, họa, danh tài tử
Hồng nhan một thuở bướm ong theo
Thói đời tài, sắc nên bạc mệnh
Chán ngán hài, bi một kiếp người
Nay về cát bụi lòng thanh thản
Mặc kệ trần gian kẻ khóc, kẻ chê cười.
Đưa tay nhặt chiếc lá vàng rơi
Lòng buồn thân xác cũng rã rời
Thân phận bèo trôi...bao nghiệt ngã
Dòng đời đưa đẩy... mãi chơi vơi.
Ai chung hoàn cảnh thì mới hiểu
Chua xót đắng cay đã quá nhiều
Miệng cố cười vui...trong lòng bão
Ngắm lá vàng rơi...lòng cô liêu....
[FONT="]Cuối trời có cánh chim bay
Cuối đời chén rượu ta say la đà
Cuối con đường vắng bên nhà
Xòe tay ta nhặt lá ngà vừa rơi
Để đời đừng có chơi vơi
Để tình thu cuối nhớ hơi lá vàng ..
[/FONT] Hỏi thế gian tình là gì???
Mà sao đau khổ vẫn hoài khổ đau
Đa tình tự cổ không như hận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Không yêu không nhớ đời không khổ
Không sầu không hận đời không bi
--------
Tình yêu là cái chi chi
Là những kỷ niệm khắc ghi trong lòng
Là những chuỗi ngày nhớ mong
Đêm về thơ thẩn bóng hình người xưa
Tình yêu là những buổi chiều
Thả hồn theo gió từ chiều đến đêm
Tình yêu như những que kem
Nhìn thấy là thèm khổ lắm ai ơi
Tình yêu là lúc kêu trời
Rằng em nay đã xa rồi tim tôi
Cuộc đời cứ thế mà trôi
Tình yêu vẫn thế bồi hồi trong tim.
sưu tầm