Không liên quan, nhưng xin Tặng các bạn 1 bài thơ do máy sáng tác :3
tuongtrante1 > 04-27-2016, 02:24 AM
Không liên quan, nhưng xin Tặng các bạn 1 bài thơ do máy sáng tác :3, phỏng theo lời bài hát: " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa :v "
Vừng nguyệt lộn lèo, dắt díu dang bang
Thiếp nhớ đầu non, anh sang chơi, em đương khóc chồng
Ai thấy con ong, đêm cao dâng, đầy phè ai biết
Gật gù phau phau, chàng lừa thiếp anh hùng
Lặng tờ vội vàng, Hằng Nga mân mó,
Ghé mắt, thân em tròn dang bang,
Mân mó, khom khom nhựa ra tay
Chàng ơi, cửa son vãi lần
Rậm rạp cực lạc, tèo teo giếng nước
Ba góc, chen chân xọc duyên em,
ai biết, lưng ong giọt sương gieo
Trần ai, buồn duyên đầu non…