Sông Trà Lý xin một lần trở lại
Như ngày xưa tắm mãi trên dòng sông
Ngày tháng ấy vẫn cởi tuồng lông nhông
Không lo lắng và chẳng hề sợ hãi... !!
Xin một lần cho anh được trở lại
Tắm thỏa thuê gột rửa những u hoài..
Được thanh luyện những ngả đường tội lỗi..
Cho anh về ngày thủa vẫn tinh trong..!
Là ngày ấy anh hồn nhiên mơ mộng
Được bên em xây hạnh phúc giấc nồng
Ngắm dòng sông Trà Lý đẹp mộng mơ
Và dáng em đứng bên hiên mong chờ...!
Nhưng rồi xa cách anh đâu có ngờ !
Tình chúng mình phôi phai từ buổi đó !!
Xuân Đàn Ngày 27.07.2012