• Những bài thơ viết về những gì gần gũi với cuôc đời và lời yêu thương sâu sắc xuất phát
  • Những bài thơ viết về những gì gần gũi với cuôc đời và lời yêu thương sâu sắc xuất phát

    vanhocvan > 11-18-2011, 08:40 AM

    LỜI YÊU THƯƠNG
    Có cha đời lớn ước mơ,
    Có mẹ như những trang thơ mát lành.
    Dịu hiền đôi mắt long lanh,
    Lời ru của mẹ âm thanh cuộc đời,
    Vọng về khúc hát à ơi!
    Thấm từng tiếng mẹ những lời sáng trong.
    Lời cha chắp cánh ước mong,
    Ước mơ con mãi lớn trong cuộc đời.
    Gian nan tôi luyện nên người,
    Cầm tay đi suốt cuộc đời hôm nay,
    Dòng đời muôn nỗi đắng cay,
    Niềm tin vững bước tháng ngày vượt qua.
    Dòng thời gian mãi trôi xa,
    Lời yêu thương vẫn mặn mà theo con.


    ANH TẶNG ẸM
    Anh tặng em đóa hoa thơm mãi
    Ở bên đời kết trái, tỏa hương,
    Lòng anh xao xuyến vấn vương,
    Gặp em - anh mãi yêu thương trọn đời.


    ANH MÃI YÊU EM
    [FONT=Times New Roman]Anh không trách em đâu [/FONT]
    [FONT=Times New Roman]Bởi vì đời em quá khổ
    Anh mong em không nhầm
    Khi đổi chỗ tình yêu
    Dòng thời gian mãi trôi
    Anh mong em hạnh phúc thật nhiều
    Để bù lại những tháng ngày gian khó
    Kỉ niệm ngày xưa ngọt ngào trong anh còn đó
    Em yêu ơi! Sao không hiểu rõ lòng anh ?
    Dẫu bây giờ tình mình không còn được thắm xanh
    Dẫu anh không còn long lanh trong mắt em ngày ấy
    Nhưng tình yêu ngày nào vẫn nồng nàn rực cháy mãi trong anh...


    [FONT=Times New Roman]SAO ANH NỠ VÔ TÌNH ?
    Khi nào anh nhớ em
    Người con gái khờ daị
    Tình yêu trao anh mãi
    Khoắc khoải nỗi chờ mong…
    Ngỡ anh là dòng sông
    Để em cùng hò hẹn,
    Ngờ đâu con nước lặn
    Vô tình trước đời em.
    Giở nhật kí ra xem
    Nét chữ tình nhòa nhạt
    Em là cơn gió mát
    Nỡ vô tình hở anh ?
    Ôi ! Chuỗi tháng ngày xanh
    Đọng biết bao kỉ niệm
    Đêm về em thử đếm
    Vị ngọt ở đầu môi
    Tuổi xanh giờ xa xôi
    Tình yêu dần phai nhạt
    Em có gì mất mát
    Sao anh nỡ vô tình ?

    NIỀM TIN
    Từ ngày anh ra đi
    Thời gian sao dài thế...
    Lần đầu tiên bỡ ngỡ
    Muốn nói lời yêu anh
    Trên con phố êm đềm
    Thế rồi không nói được
    Thời gian trôi như nước
    Và anh đã ra đi
    Ngày tháng ấy còn gì?
    Còn những điều chưa nói
    Còn tình yêu vẫy gọi
    Và còn một niềm tin.

    YÊU DẤU TUỔI HỌC TRÒ
    Mỗi ngày như mọi ngày
    Lên lớp dạy mê say
    Ô hay!Nhanh hết tiết
    Nhìn vào đôi mắt biếc
    Yêu dấu tuổi học trò.


    LẶNG LẼ THỜI GIAN
    Lặng lẽ thời gian trải đều trên tóc mẹ,
    Mưa nắng lầm lì quất đời mẹ đau thương,
    Chia sẻ bát cơm,manh áo đời thường,
    Dù bây giờ mẹ đã thêm tuổi mới,
    Bâng khuâng thời gian nhận mình có lỗi...
    Mẹ là người thương yêu rất đỗi trong con,
    Trên trái đất xa xăm nếu thiếu vắng mẹ vun tròn,
    Con nghĩ đó là điều không thể...
    Mẹ là nguồn vui,là nỗi nhớ,
    Cho con vững bước trên đường đời.

    NGÀY TRỞ LẠI
    Mái trường xưa giờ trở lại,
    Trời không mưa ấm áp chút nắng vàng,
    Lối xưa tìm về những nỗi nhớ miên man,
    Nhành phượng vĩ giữa ngày hè đỏ rực,
    Xôn xao nhớ nỗi niềm rưng rức...
    Ngày xưa ơi! Cháy rạo rực trong lòng,
    Anh bồi hồi, thổn thức, đợi mong,
    Anh tìm em giữa mênh mông xa vắng,
    Sân trường xưa vẫn nét gì bình lặng!
    Anh thầm gọi tên em trong sâu lắng lòng mình...

    BẾN XƯA
    Đêm nay đếm bước qua qua cầu
    Ánh trăng vàng choé phía sau lưng đồi
    Sông buồn thầm chảy về xuôi,
    Cho thuyền lỗi nhịp một đời bến xưa.

    PHÚ YÊN QUÊ HƯƠNG TÔI
    Phú Yên ơi! Bao năm trời xa cách,
    Vẫn đi về trong ngõ ngách hồn tôi,
    Mỗi bước đi lòng lại nhớ khôn nguôi,
    Quê hương ơi! Sao mà tha thiết thế !
    Cầu Đà Rằng dài mênh mông nối hai đầu nỗi nhớ…
    Núi Nhạn, Chóp Chài trầm mặt đứng suy tư,
    Thành phố Tuy Hòa đẹp như một bức tranh..

    Hôm nay đi giữa lòng thành phố,
    Ta tự hào về sự đổi mới của quê hương,
    Dù mai đi khắp muôn phương,
    Quê hương đất Phú vẫn thương yêu hoài.

    Châu Văn Học
    GV Trường THCS Nguyễn Thị Định,Tây Hòa,Phú yên




    [/FONT]
    [/FONT]
  • Những bài thơ viết về những gì gần gũi với cuôc đời và lời yêu thương sâu sắc xuất phát

    vanhocvan > 02-09-2012, 09:51 AM

    ANH TẶNG ẸM
    Anh tặng em đóa hoa thơm mãi
    Ở bên đời kết trái, tỏa hương,
    Lòng anh xao xuyến vấn vương,
    Gặp em - anh mãi yêu thương trọn đời.
  • Những bài thơ viết về những gì gần gũi với cuôc đời và lời yêu thương sâu sắc xuất phát

    phongvankiemphap > 01-17-2015, 03:14 PM

    ANH TẶNG ẸM
    Anh tặng em đóa hoa thơm mãi
    Ở bên đời kết trái, tỏa hương,
    Lòng anh xao xuyến vấn vương,
    Gặp em - anh mãi yêu thương trọn đời.
  • Những bài thơ viết về những gì gần gũi với cuôc đời và lời yêu thương sâu sắc xuất phát

    nuhoangdynamic > 01-18-2015, 02:37 AM

    đêm mộng thảo nguyên dệt vàng tia nằng sớm
    dìu bước đôi ta đi khắp nẻo đường xa
    chốn nhân gian ai còn lưu luyến mãi
    hẹn buổi ban đầu đôi mắt biếc đắm say
  • Những bài thơ viết về những gì gần gũi với cuôc đời và lời yêu thương sâu sắc xuất phát

    Wecanimmigration.com > 07-27-2016, 01:51 AM

    Ngày nhộn nhịp về trên khu phố,
    Có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm.
    Và mặt trời của miền nhiệt đới
    Trên vai em, buông chân cho anh mơ mộng