Tự tình dưới hoa - Đinh Hùng
prince.new01 > 07-03-2011, 05:04 AM
Tự tình dưới hoa - Đinh Hùng 
 
Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng: 
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng 
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại 
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng 
 
Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay 
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này? 
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ 
Nửa như hoài vọng, nửa như say 
 
Em đến như mây, chẳng đợi kỳ 
Hương ngàn gió núi động hàng mi 
Tâm tư khép mở đôi tà áo 
Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi! 
 
Em muốn đôi ta mộng chốn nào? 
Ước nguyền đã có gác trăng sao 
Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý 
Còn lối bâng khuâng: Ngõ trúc đào 
 
Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ 
Nắng trong hoa, với gió bên hồ 
Dành riêng em đấy. Khi tình tự 
Ta sẽ đi về những cảnh xưa 
 
Rồi buổi ưu sầu em với tôi 
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời 
Vai kề một mái thơ phong nguyệt 
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười