Thu đi
ahninja > 11-04-2014, 08:34 AM
Thu đi rồi còn lại chút gì không ?
Chiếc lá vàng rơi trong mùa đông lạc lõng
Cây trụi lá đón mùa đông lạnh cóng
Gió bấc về quét hét chút Thu vương
Thu đi qua, lạnh vắng những con đường
Như em qua, làm tim ai trống vắng
Chẳng còn yêu thương, trái tim yêu câm lặng
Câu thơ buồn rơi vào khoảng hư không
Thu đi rồi, nhường chỗ đón mùa Đông
Em ra đi, cô đơn về trú ngụ
_Đông tái tê, cây không còn trổ nụ
Cô đơn nào yêu thương nảy mầm xanh ?
Thu đi rồi, trời có còn biếc xanh ?
Em đi rồi, anh làm sao hạnh phúc ???
- Sưu tầm - :-o:-bd