tâm tư tình nhi nữ
hoangtusitinh288 > 07-11-2011, 01:46 AM
Em nhặt chút nắng chiều cuối đông
Ru trái tim em giấc mộng nồng,
Ngập ngừng gió thoảng trời se lạnh
Biết bao thương nhớ gửi hư không.
Chiều nay gió thổi phía ven sông
Thấp thoáng bóng em giữa cánh đồng
Mặt trời soi nghiêng vành nón trắng
Chả biết giờ này anh có mong ?
Nghĩ tới anh thôi ...thấy thẹn lòng
Không dưng sao bỗng...nhớ người dưng,
Xoè tay em hái từng sợi nắng
Vàng ươm luống cải mới trổ bông.
Chiều buông sương trắng, trắng mịt mùng
Bóng anh vương vất phía xa xăm
Lời nào hôm ấy còn văng vẳng
Em nhé, chờ anh !... Em đợi anh !
Lời xưa đã khuất mấy tầng không
Ngẩng đầu chỉ thấy dải mây hồng
Đó đây tiếng cuốc tìm gọi bạn
Em hỏi lòng em : Sao còn trông???
sưu tầm