Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - TRÒ chơi giành cho người yêu thơ

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: TRÒ chơi giành cho người yêu thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nếu cuộc sống là những gam màu
Em muốn vẽ lên một tia nắng
Và khi ngừng lại nét vẽ ấy
Em cười nhớ lại lúc bên anh

Trích dẫn: Em hứa Em cười



Em - con gái ngây thơ năm ấy
Đã hứa thật nhiều để đời vui
Nhhưng khi em biết được điều ấy
Mãi mãi không cười dù gắn yêu...8->

Mợ ơi 8-} Con làm xong mà con mém té ghế =))

Tung chưởng: Một nơi xa xôi...Smile

Tiểu Quỷ Quỷ Đã viết:


Vâng! Chính Em - người anh lừa dối
Người đã hứa yêu kiếp kiếp đời đời
Em vẫn nghĩ tình yêu vĩnh cửu
Gượng cười mà nước mắt tuôn rơi

Tung chưởng: Một nơi xa xôi...Smile


Nàng ơi sai luật rồi.


Luật là 4 từ đầu dòng tạo thành 1 câu mà người trên đưa ra hoặc sắp xếp theo thứ tự tăng dần 1, 2, 3, 4
Em mãi là một ác quỷ
Đã hứa yêu anh trọn đời
Nhưng tim em là hư vô
Luôn nở nụ cười nhạt với tình yêu

Trích dẫn: luôn hận tình yêu

Luôn hận tình yêu
Hận vì đủ điều
Tình là sầu thảm
Yêu là thảm buồn
=> bởi thế ta yêu nhau
Bởi thế ta yêu nhau
Dẫu đời lắm khổ đau
Tình ta vẫn đẹp màu
Thắm thiết môi hôn... !!

Tình ta vẫn đẹp màu
Như mặt trăng phẳng chiếu
Như anh dương ban chiều..
Anh yêu em rất nhiều........


Đời là bước lãng du !! =-------->
xuandan22 Đã viết:Bởi thế ta yêu nhau
Dẫu đời lắm khổ đau
Tình ta vẫn đẹp màu
Thắm thiết môi hôn... !!

Tình ta vẫn đẹp màu
Như mặt trăng phẳng chiếu
Như anh dương ban chiều..
Anh yêu em rất nhiều........


Đời là bước lãng du !! =-------->
xí , sai nội quy bài này !^^
Bởi lòng đã yêu
Vì lời hứa trọn đời
Ta chung 1 trái tim
Yêu quyết mãi hok rời
Nhau tình ko rời xa.
( nhau tình - là : tình yêu bị làm nheo nháu , nhăn nheo)
- bóng em trong đêm
Đời là bước lãng du
Là nỗi buồn âm u
Bước đi trong sương mù
Lãng phiêu cùng mây gió
Du theo câu điệu hò...!!

XĐ chuẩn chưa mem ?
02/08/2012 02:06 PM
hodato
Re: TRÒ chơi giành cho người yêu thơ
Bởi lòng đã yêu
Vì lời hứa trọn đời
Ta chung 1 trái tim
Yêu quyết mãi hok rời
Nhau tình ko rời xa.
( nhau tình - là : tình yêu bị làm nheo nháu , nhăn nheo)
- bóng em trong đêm

Bóng ai khuất sau làng sương khói
Nhưng Em tôi nước mắt cứ trôi
Chia tay!!!,Trong lòng như tan nát
Mất nhau rồi!! Đêm chỉ mình tôi


(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
xuandan22
Re: TRÒ chơi giành cho người yêu thơ
Đời là bước lãng du
Là nỗi buồn âm u
Bước đi trong sương mù
Lãng phiêu cùng mây gió
Du theo câu điệu hò...!!

XĐ chuẩn chưa mem ?



"X" mình nghĩ là "xe" phương tiện
Còn "Đ" ta cứ nói là đường
Nếu thấy Chuần không cần lên tiếng
Còn nếu mà Chưa được cứ làm
Bài không hay thì Mem cứ chém!!!!!!!!!!


(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)

tiếp nha : "ĐỪNG ĐỂ ĐỜI TA LÀ TRANG GIẤY TRẮNG"
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11