bee Đã viết:Bạc thay kiếp sống của ta,
Phước đâu chẳng thấy, của nhà tiêu tan.
bạc tiền,gam thủ chơi ngang,
phận đành cháy túi, ngồi than với trời....
Tiếp: Hoa thơm cỏ lạ.
( Mình lại nhẹ tay ).
 Hoa hồng kia tay vương dài trong gió
thơm nhẹ nhàng như quyến rủ lòng ai/
cỏ ba lá nép sau cánh cửa nhhỏ
lạ một điều 

ao hai đứa yêu nhau?
hê hê: 
tình tôi dang dở, bùm chíu
 
 
Nhẹ tay gê.Cảm ơn Bé Bee n` n` há xí >
Hoa này ta biết tặng ai đây
Thơm tho còn đấy,má hồng hây hây
Cỏ đâu len lỏi vô hoa đấy?????
Lạ lẫm ng qa cỏ piết đâu??? 
[ Ẩn dụ áh nha,Qa ngệ]
Tiếp nè:Một mai không còn
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi www.uhm.vn ----------
Tình đẹp là tình k dang dở
Tôi may hay rủi k nhận ra
Dang tay đón nhận k hăm hở
Dở dang dang dở piết sao ta????
Tiếpcâu: Một mai không còn 
 
bee Đã viết:Một khi anh có xa nàng,
Mai kia anh chẳng phụ phàng em đâu.
Không gian dối, đẹp lòng nhau,
Còn bao kỷ niệm, hôm nao vẫn đầy.... ( khóc )
đối nà: Chiều hôm ngồi nhớ
Chiều nay trông phía xa xa
hôm trước em đi nói nhớ nhà
Ngồi đây em biết tình mong đợi?
Nhớ quá đi thôi! cuộc tình qua!
típ nha: trời còn chưa sáng!!
 
 
uyenlollipop Đã viết:Chiều nào tay nắm đôi tay
Hôm nay nghĩ lại tiếc thương thay!!!
Ngồi bơ vơ giữa cuộc tình đã mất
Nhớ lại ngày ấy mặt hây hây..... :">
Đỡ đạn: Còn đâu cuộc tình???
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi www.uhm.vn ----------
 Trời nay không phải như trời xưa
Còn nhớ không 1 cuộc tình đã mất???
Chưa phủi,bụi bay ta k thấy
Sáng mai ngồi đó nhớ đôi tay =))
còn lại nơi đây tôi nhớ nàng
đâu rồi? người đó đã sang ngang
cuộc đời lẻ bóng mình tôi đợi
tình đẹp khi tình còn dở dang!!!
kà kà: người mãi mộng mơ