Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - TRÒ chơi giành cho người yêu thơ

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: TRÒ chơi giành cho người yêu thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
keoxjnh Đã viết:ai mang nỗi nhớ đầy vơi
là buồn là khóc đến cho nơi này
kẹo ngọt thay nỗi đắng cay
xinh xinh một góc nỗi lòng cùng ai.

=)) chuối kinh khủngSmile)
típ nà: tính chơi em hả

Tính ra cũng đã mấy xuân rồi
Chơi hoài vẫn chán chẳng thèm chơi
Em ngồi em đếm từng năm ấy
Hả hết cơn say chẳng nhớ gì

>>> Đập Đầu Vào Đá
đập tan màn đêm u tối
đầu đường ánh đèn le lói sáng
vào lại những giấc mơ ngọt ngào
đá tan bao dòng suy nghĩ vẫn vơ =))

tiếp nà: con cò bé bé
keoxjnh Đã viết:đập tan màn đêm u tối
đầu đường ánh đèn le lói sáng
vào lại những giấc mơ ngọt ngào
đá tan bao dòng suy nghĩ vẫn vơ =))

tiếp nà: con cò bé bé

công nhận kẹo làm thơ ẹ thiệt!!

con còn bé nên đâu hiểu lòng mẹ
cò cưa quảy gánh suốt dặm trường
bé yêu ơi, nếu có thương mẹ.
bé ngủ ngoan nhé, bé yêu ơi.. cái này còn ẹ hơn he he

một mình cuối đường!!
một ngày như bao ngày khác nữa
mình ta cô đơn với nỗi sầu
cuối cùng cũng dừng lại nơi đó
đường đời lắm nỗi trái ngang sao.

tiêp: cố gắng quên đi

keoxjnh Đã viết:một ngày như bao ngày khác nữa
mình ta cô đơn với nỗi sầu
cuối cùng cũng dừng lại nơi đó
đường đời lắm nỗi trái ngang sao.

tiêp: cố gắng quên đi


cố gắng chi lắm củng hoài công
gắng thêm tý sức chỉ nhọc lòng
quên hết tình đời bao sầu khổ
đi đến chân trời, rộng thên thang

còn em với anh
hoangtusitinh288 Đã viết:cố gắng chi lắm củng hoài công
gắng thêm tý sức chỉ nhọc lòng
quên hết tình đời bao sầu khổ
đi đến chân trời, rộng thên thang

còn em với anh


Còn đâu hình bóng người xưa ấy
Em đã đi rồi theo gió bay
Với bao kỉ niệm ta đã có
Anh sẽ chờ em trọn kiếp này.

Em có nhớ không
em đâu ngờ duyên mình tan vỡ
còn lại riêng em với nỗi sầu
nhớ lại lời yêu trao ngày ấy
không khóc, mỉm cười lặng tim đau

tiếp: giấc mơ màu hồng
giấc ngủ canh ba bỗng mơ màng
mơ lại thời ấy thấy thênh thang
màu áo em xưa tình tha thiết
hồng cả đời anh tựa ngàn vàng !!!!

say hoài không tỉnh !!!!
say mộng ngàn năm sầu vẫn sầu
hoài niệm còn đâu nhớ thêm đau
không dưng ai mang nỗi chua xót
tỉnh giấc ngàn thu vẫn mơ màng

tiếp : trái tim mùa đông

Trái tim tôi như muốn vỡ tan
Tim khóc buồn cho chuyện lỡ làng
Mùa thu em hứa yêu anh mãi
Đông về em đã bước sang ngang

Cuộc tình tan vỡ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11